Yoo Young-cheol - tên tội phạm tàn bạo tại Hàn Quốc

(PL&XH) - Trong thời gian ngồi tù vì tội trộm cướp và cưỡng bức, Yoo tìm hiểu về cuộc đời và tội ác của Jeong Du-young, tên giết người hàng loạt từng sát hại 9 nạn nhân giàu có ở Busan, Ulsan và các thành phố khác ở tỉnh Gyeongnam giai đoạn 6-1999 đến 3-2000.

Được phóng thích khỏi nhà tù tháng 9-2003, ưu tiên đầu tiên của Yoo Young-cheol khi trở thành người tự do là săn đuổi những con chó hoang và dùng gậy đánh chúng đến chết. Chính việc thường xuyên luyện tập đó đã biến kĩ năng giết người của hắn trở nên hoàn hảo.

Nhà tù thay đổi con người. Một số tốt hơn, như những kẻ mù chữ trở nên biết đọc, những kẻ tội lỗi được giải thoát về mặt tinh thần, hay những kẻ không có mục đích tìm được hướng đi. Với những kẻ khác, nhà tù biến đổi chúng theo cách tồi tệ nhất.

Yoo Young-cheol cũng thay đổi khi được trả tự do khỏi Trung tâm giam giữ Jeonju. Trải nghiệm ngục tù không phải thứ gì đó mới mẻ, khi mà hầu hết cuộc đời trưởng thành của hắn tiêu phí trong hệ thống cải tạo của Hàn Quốc. Khi bước qua cửa nhà tù, hắn là người có gia đình, song khi được trả tự do, hắn hòan toàn cô độc. Vợ đã li dị hắn vào tháng 5/2002. Đó cũng là một yếu tố góp phần biến đổi suy nghĩ của Yoo.


Yoo Young-cheol - Một trong những tên giết người hàng loạt tàn bạo nhất
trong lịch sử Hàn Quốc


Trong thời gian ngồi tù vì tội trộm cướp và cưỡng bức, Yoo tìm hiểu về cuộc đời và tội ác của Jeong Du-young, tên giết người hàng loạt từng sát hại 9 nạn nhân giàu có ở Busan, Ulsan và các thành phố khác ở tỉnh Gyeongnam giai đoạn 6-1999 đến 3-2000. Những vụ giết người mà Jeong thực hiện đơn giản là một phần của các vụ cướp giữa ban ngày ban mặt của hắn. Khi bị bắt, hắn khai bị hối thúc đánh cướp các ngôi nhà được trang bị camera an ninh. Nếu có ai đó ở nhà, họ sẽ bị đâm chết. Và không hề có nhân chứng.

Càng tìm hiểu kĩ về Jeong, Yoo càng bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng tầng lớp giàu có là nguyên nhân của mọi vấn đề trong xã hội Hàn Quốc nói chung và phải chịu trách nhiệm về đời sống nghèo túng cùng cực của hắn. Hắn sẽ đánh đập họ như chó. Hắn phải giết hơn 100 người để báo thù.

Các cuộc điều tra của cảnh sát sau này đã cho thấy Yoo là một người có phương pháp. Khả năng tính toán và sự tập trung tỉ mỉ của hắn là phi thường. Tuy nhiên, thể lực và kĩ năng giết người tàn bạo là những thứ phải luyện tập. Yoo bắt đầu trải nghiệm cái chết và bạo lực qua việc đánh đập chó hoang. Vũ khí ưa thích của hắn là một cây búa tự chế, mà các nạn nhân được lựa chọn cần đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định.

Theo số liệu thống kê năm 2003 của chính phủ Hàn Quốc, 50,6% người dân nước này là tín đồ Thiên chúa. Có nhiều nhà thờ ở Hàn Quốc đến mức cứ vài tòa nhà lại có một nhà thờ sáng đèn suốt đêm. Sáng 24-9-2003, Yoo đi tàu điện ngầm đến ga Apgujeongdong, khu giàu có nhất ở Seoul. Từ đây, hắn tản bộ trên các con phố ở khu dân cư Sinsa để tìm kiếm một nhà thờ. Khi đã xác định được mục tiêu, hắn bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà trông có vẻ giàu có gần đó.

Ngôi nhà hắn chọn trông có vẻ dễ dàng đột nhập, bởi hình thức phổ biến của nó. Dường như chủ nhà là một cặp vợ chồng già. Hắn quan sát ngôi nhà chừng 10 phút trước khi hành động. Đeo găng tay, hắn trèo qua tường sau và bước qua cửa chính, với vũ khí thủ sẵn trong tay: một cây búa tự chế và con dao lưỡi dài.

Cặp vợ chồng già, chủ nhà là Lee, giáo sư đại học danh giá 72 tuổi và người vợ 68 tuổi của ông. Yoo lên tầng hai để kiểm tra, và khi đi xuống, hắn vào phòng ngủ và đâm chết vị giáo sư. Vợ ông gào thét trong sợ hãi. Yoo tìm cách kiềm chế bà không kích động. Khi bà Lee quay sang người chồngm Yoo đập bà vỡ sọ bằng cây búa.

(còn nữa)
Đào Diệu (theo TrueTV)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.