Người đàn ông tử vong bất thường bên mâm cơm ăn dở

Thấy cửa cổng, của nhà mở, người hàng xóm đi vào và tá hỏa phát hiện anh T nằm trên ghế ở phòng khách, ở trần, cạnh đó là mâm cơm ăn dở. Người hàng xóm lại gần thì phát hiện anh T đã tử vong...
Người đàn ông tử vong bất thường bên mâm cơm ăn dở
Ảnh minh họa

Ngày 6-3, chính quyền xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã nhận được thông tin về trường hợp một người đàn ông tử vong tại nhà riêng. Nạn nhân là anh Đặng Xuân T, SN 1977, trú tại xóm Trung Tâm, xã Nghĩa Phúc.

Theo đó, vào khoảng 10g ngày 5-3, hàng xóm anh T sang nhà anh xin cỏ cho bò, đồng thời lấy chiếc xe rùa anh T mượn trước đó chưa kịp trả. Thấy cửa cổng, của nhà mở, người hàng xóm đi vào, thấy anh T nằm trên ghế ở phòng khách, ở trần, cạnh đó là mâm cơm ăn dở. Người hàng xóm lại gần thì tá hỏa phát hiện anh T đã tử vong, thi thể đang trong giai đoạn bốc mùi, phân hủy.

Thông tin nhanh chóng được trình báo đến với chính quyền địa phương. Được biết anh T. sống một mình, vợ con đi làm ăn xa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm điều tra, xác minh vụ việc.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.