Bỗng nhiên bỏ chạy khi gặp 141...

Thông tin từ tổ công tác Y13/141 CATP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đã liên tiếp phát hiện 2 vụ việc liên quan đến ma tuy, bàn giao cho CQCA sở tại tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền.
Bỗng nhiên bỏ  chạy  khi  gặp  141...
Phi tang ma túy bất thành, đối tượng Nguyễn Văn Thành bị cảnh sát khống chế đưa về trụ sở công an

Theo đó, chiều 26-2, Thiếu tá Hoàng Văn Bình, chỉ huy tổ công tác Y13/141 thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại Km31+800 QL3 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hơn 13g00 cùng ngày, phát hiện 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy bóng dáng cảnh sát phía trước, người điều khiển liền quay đầu xe bỏ chạy với tốc độ cao hòng thoát thân. Đáng nói, trong lúc quay xe bỏ chạy, đối tượng ngồi sau móc từ trong túi quần ra một “vật lạ” ném xuống đường phi tang nhưng hành động này đã bị cảnh sát ngăn chặn, khống chế, tóm gọn 2 đối tượng cùng tang vật đưa về chốt.

Tại chốt, qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tang vật mà đối tượng phi tang là 2 gói nilon chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Đối tượng ném ma túy khai tên là Nguyễn Văn Thành, SN 1988, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, đối tượng còn lại là Nguyễn Đình D, SN 1988. Thành khai nhận 2 gói nilon đều là ma túy tên này mua về sử dụng cùng bạn.

Ít phút sau, tổ công tác Y13 tiếp tục kiểm tra hành chính đối với người đàn ông tên Ma Văn Nho, SN 1985, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện đối tượng này có hành vi tàng trữ trái pháp ma túy khi cất giấu heroin trong ví da mang theo người.

Các vụ việc sau đó được tổ công tác Y13 bàn giao về Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.