Nhạc sĩ Lưu Hà An sáng tác ca khúc tặng trường dành cho trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid-19

Ca khúc “Con không một mình” là món quà nhạc sĩ Lưu Hà An gửi tặng các em nhỏ trường Hy Vọng dành cho trẻ em mất cha mẹ do Covid-19.
Nhạc sĩ Lưu Hà An sáng tác ca khúc tặng trường dành cho trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid-19
Hình ảnh hoạt hình kèm ca khúc "Con không một mình"

"Ngước lên bầu trời, con thấy muôn ngàn vì sao rất xa, giống như tình mẹ cho con những điều đẹp nhất. Giữ trong tim mình, nụ cười của cha con nhé! giữ trong cuộc đời cá tên cha đặt cho con.

Để khi bão giông, trái tim con không gục ngã. Vượt qua nỗi đau khi bên con không còn gia đình. Đừng khóc con ơi, nếu như cha không còn trên đời. Đừng khóc nhé con, nếu như mẹ đi xa mãi mãi.

Và tình người chở che cho con. Để cuộc đời con không cô đơn. Có những tấm lòng giúp con quên đi đau thương. Để con lớn lên.

Một mái nhà bình yên cho con. Một ngôi trường dạy con yêu thương. Sống chân thành, biết chở che những trái tim bé bỏng. Và con đã đứng dậy..."

Đó là những ca từ đầy yêu thương của ca khúc “Con không một mình” do nhạc sĩ Lưu Hà An sáng tác dành tặng cho ngôi trường Hy Vọng sẽ nhận 1000 trẻ mồ côi cha mẹ vì Covid-19. Ca khúc kèm theo phim hoạt hình ngắn gần 4 phút do đạo diễn Huỳnh Vĩnh Sơn thực hiện.

Phim hoạt hình bắt đầu về một gia đình hạnh phúc có bố mẹ, con cái. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 ập đến đã cướp đi cha mẹ của các em nhỏ khiến các em bơ vơ, đau khổ. Khi ấy, có đôi tay dang rộng giúp đỡ, che chở cho các em, chính là ngôi trường Hy Vọng.

Món quà này là lời gửi gắm yêu thương, mong các em bị mồ côi cha mẹ do Covid-19 sẽ vượt qua đau thương, vững bước trưởng thành.

Nhạc sĩ Lưu Hà An là tác giả của bài hát nổi tiếng “Con cò” cùng nhiều tác phẩm dành cho trẻ thơ như: Những người bạn ngộ nghĩnh, Chúng tôi là chiến sĩ, Đồ rê mí, Chúc ngủ ngon, Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn, Ô cửa bí mật…

Người thực hiện phim hoạt hình này là đạo diễn Huỳnh Vĩnh Sơn - nghệ sĩ từng đoạt giải Bông sen vàng với bộ phim hoạt hình “Thỏ và rùa” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16.

Được biết, trong năm học đầu tiên, trường Hy Vọng sẽ nhận 300 em nhỏ mất cha mẹ do Covid-19 và tiếp tục tiếp nhận các em nhỏ theo kế hoạch nuôi dưỡng 1.000 em.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.