"Tết chung một nhà" hoàn thành nhiệm vụ đưa hàng nghìn sinh viên về quê đón Tết Nhâm Dần

2000 sinh viên, tình nguyện viên, công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-`19 đã được hỗ trợ tiếp sức trở về đoàn tụ với gia đình qua chương trình "Tết chung một nhà".
"Tết chung một nhà" đã hoàn thành sứ mệnh đưa 2000 người trở về nhà dịp Tết Nhâm Dần 2022.

"Tết chung một nhà" và sứ mệnh từ trái tim

Theo thông tin từ Trung ương Đoàn, Từ ngày 24-1 đến nay, rất nhiều chuyến xe khách và tàu hoả cùng vé máy bay của chương trình “Tết chung một nhà” đã đưa các đoàn công nhân, đoàn viên, tình nguyện viên về quê đón tết.

Ngoài các tấm vé về quê ăn tết, chương trình cũng đã trao tặng 800 phần quà tết đến tay các công nhân và tình nguyện viên chống dịch phải ở lại các địa phương đang công tác như: Quảng Ninh, Hà Nội, TP.Thủ Đức và H.Củ Chi của TP.HCM.

Chương trình “Tết chung một nhà” do T.Ư Đoàn phối hợp với nhãn hàng Bia Saigon (Sabeco) tổ chức, hỗ trợ vé tàu xe, máy bay cho sinh viên, công nhân, tình nguyện viên về quê đón Tết.

Chương trình nhằm hỗ trợ những người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh; lực lượng y tế và tình nguyện viên, gồm các đoàn viên thanh niên và sinh viên đại học, đã hy sinh cuộc sống riêng tư của họ để đóng góp vào nỗ lực của cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ 270 vé máy bay, 1.530 vé xe khách và 200 vé tàu cho 2.000 công nhân, lao động và sinh viên đại học tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai về quê ăn Tết.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt đời sống xã hội. Với vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên toàn quốc đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong, sáng tạo triển khai nhiều mô hình, chương trình hoạt động hiệu quả hỗ trợ kịp thời nhân dân, thanh thiếu nhi cả nước vượt qua khó khăn của dịch bệnh.

Ông Bennett Neo – Tổng Giám đốc SABECO cho biết, chương trình "Tết chung một nhà" hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và tôn vinh những người tuyến đầu và tình nguyện viên đã đóng góp trong nỗ lực chống lại COVID - 19. “Chúng tôi hy vọng những người được hỗ trợ có cơ hội trở về nhà, đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết, bởi đây là thời điểm tốt lành nhất để tất cả chúng ta đến với nhau, để thắt chặt tinh thần đoàn kết và đi lên cùng nhau” - ông Bennett Neo chia sẻ.

Niềm vui của những bữa cơm đoàn tụ ngày Tết

Vũ Tiến Anh, sinh viên Y5 Y khoa, Đại học Y Hà Nội là một trong những sinh viên may mắn được tặng vé về quê đón Tết Nguyên đán đoàn viên cùng gia đình từ sự hỗ trợ của chương trình “Tết chung một nhà”. Tiến Anh cho biết, lần gần nhất về nhà thăm gia đình là dịp nghỉ lễ 30-4 - 1-5-2021. Do dịch bệnh, từ đó đến nay, Tiến Anh chưa được về ăn cơm mẹ nấu.

Nam sinh Y khoa Tiến Anh từng tình nguyện tham gia chống dịch tại TP. HCM. “Thời điểm tôi tham gia chống dịch tại TP. HCM, bố mẹ rất lo lắng, thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình. Ngoài nỗi lo dịch bệnh căng thẳng, tôi nhớ trong mỗi cuộc nói chuyện với bố mẹ, câu hỏi bố mẹ thường hỏi tôi là “khi nào con về nhà”. Tôi tin là bất cứ ai, dù có mạnh mẽ thế nào nhưng chỉ cần nhắc đến quê nhà thì trong lòng đều sẽ cảm thấy xôn xao, bình yên và ấm áp” - Tiến Anh chia sẻ.

Tiến Anh về bên mâm cơm ngày Tết quây quần cùng gia đình sau một năm tham gia xung kích ở tuyến đầu phòng dịch.

Mùa Tết Nhâm Dần vừa qua, Tiến Anh rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ vé xe, và phần quà ý nghĩa về quê đón tết cùng gia đình từ chương trình “Tết chung một nhà”. “Đối với tôi, việc được về nhà với gia đình là một món quà vô cùng ý nghĩa dịp Tết” - Tiến Anh nói và cho biết, năm nay hành trình “xa nhà” kéo dài hơn bình thường, và chuyến chống dịch tại TP. HCM cũng có rất nhiều câu chuyện đáng nhớ để chia sẻ nữa.

Gia đình chị Nguyễn Thị Trang, công nhân Công ty TNHH Vietnegry (khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội) lâm vào hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc làm của chị thất thường, thậm chí có thời gian chỉ phải nghỉ việc, giãn việc. Vì vậy, thu nhập của chị bị ảnh hưởng nghiệm trọng; cuộc sống gia đình bị đảo lộn.

Tuy nhiên, vào những ngày cuối năm 2021, chị và mẹ cùng cô con gái nhỏ vỡ òa hạnh phúc khi nhận được sự hỗ trợ vé xe và phần quà ý nghĩa để về quê nhà Lai Châu đón tết từ chương trình “Tết chung một nhà”.

Chuyến xe đưa những người công nhân kịp thời trở về quê nhà.

“Hôm nhận thông tin được tặng vé xe và quà về quê đón tết, tôi mừng rơi nước mắt. Mấy mẹ con tôi ôm nhau khóc nức nở. Niềm mong ước được trở về đoàn tụ gia đình sau một năm xa cách vì dịch bệnh đã trở thành hiện thực” - chị Trang chia sẻ.

Chị Trang về quê đón tết được 3 ngày. Dù quãng thời gian ngắn ngủi nhưng mang lại cho chị rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, khi được trở về quê nhà gặp gỡ anh em, bạn bè, làng xóm, sau một năm xa cách, được ăn bữa cơm bên gia đình đông đủ trong ngày Tết Nguyên đán 2022.

Hiện chương trình “Tết chung một nhà” đã khép lại với 2000 tấm vé, cùng các phần quà được trao tặng cho những thanh niên, công nhân có thành tích tốt, tình nguyện viên và sinh viên. Những tấm vé, món quà và trên hết là sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp đã mang “Tết chung một nhà” lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Giây phút gặp lại người thân đầy ắp tiếng cười và niềm vui sum họp của 2000 con người xa quê dịp Tết 2022 trở nên thật đáng nhớ.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.