Táo tợn trộm cắp và tiêu thụ cổ vật của đền thờ

Ngày 11-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa cùng Công an huyện Mỹ Đức làm sáng tỏ vụ trộm cổ vật tại đền Vân Mộng, thuộc thôn Giáp Bốn, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức.
Táo tợn trộm cắp và tiêu thụ cổ vật của đền thờ
3 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Liên quan đến vụ trộm cổ vật tại đền Vân Mộng, thuộc thôn Giáp Bốn, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, 3 đối tượng đang bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự là Phạm Đức Hùng (SN 1980, trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam) - đối tượng này từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chuyên nhằm vào đền, chùa, các nơi thời tự, Bùi Hữu Đạt (SN 1973, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) – đối tượng này là "đầu nậu" chuyên mua bán đồ cổ vật, thờ cúng, có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1979, trú tại xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) – đối tượng này chuyên mua gom những cổ vật do trộm cắp mà có.

Theo điều tra, khoảng 22g ngày 8-1, Hùng điều khiển xe máy biển kiểm soát 90F7- 3079 đi từ nhà ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đến đền Vân Mộng ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đến nơi, Hùng giấu xe máy ở đoạn đường nhỏ giáp với núi, cách đền Vân Mộng khoảng 100 mét, sau đó cầm theo bao tải dứa bên trong có xà cầy, tuốc nơ vít, kìm điện,… đi bộ men theo bờ tường để vào bên trong sân đền. Thấy cửa gian thờ phía bên phải không khóa, không có ai trông giữ nên Hùng đã đẩy cửa đi vào.

Tại đây, ở trước ban thờ chính, Hùng thấy có 1 két sắt nên đã dùng xà cầy cậy phá, lấy trộm được số tiền khoảng 700.000 đồng. Hùng tiếp tục đi vào gian phía trong lấy trộm được 02 lọ lục bình bằng sứ, 01 hòm tôn bên trong có các sắc phong bằng giấy, 01 hộp gỗ có chiều dài hơn 60 cm, chiều ngang khoảng 17 cm, nắp hộp có hình 2 con rồng. Sau đó, Hùng để ý thấy ở dưới chân ban thờ chính có 1 chiếc đỉnh đồng, có hai quai xách, nặng khoảng 60 kg. Hùng đã tháo 2 quai xách rồi lấy tấm vải ở trong gian thờ quấn đỉnh đồng lại cho vào bao tải rồi tẩu thoát.

Trong quá trình tẩu thoát, Hùng làm rơi 01 hộp tôn đựng sắc phong, chỉ còn lại hộp gỗ. Các đồ lấy trộm được Hùng mang về nhà cất giấu, nghe ngóng thông tin và đến ngày 16-1, Hùng quay lại đền Vân Mộng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp, lấy được thêm 02 lọ lục bình và 01 đỉnh đồng rồi mang về nhà cất giấu.

Táo tợn trộm cắp và tiêu thụ cổ vật của đền thờ
Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ các cổ vật quan trọng bị mất và đang làm thủ tục bàn giao cho Ban quản lý đền Vân Mộng.

Sáng ngày 24-1, Bùi Hữu Đạt đến nhà Hùng chơi và thấy trong nhà Hùng có 2 lọ hoa lục bình bằng sứ, màu trắng. Biết được 2 lọ lục bình trên có niên đại khoảng trên 40 năm, được sản xuất tại lò Vạn Ninh, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh, Đạt đã hỏi mua lại 2 lọ lục bình này để bán kiếm lời.

Sau khi thỏa thuận, Hùng đồng ý bán đôi lọ lục bình cho Đạt với giá là 20 triệu đồng. Sau khi mua, Đạt mang 2 lọ lục bình về nhà để trên sập, chụp ảnh, đăng lên tài khoản Zalo cá nhân để rao bán.

Nguyễn Mạnh Cường đọc được bài đăng trên Zalo của Đạt đã hỏi mua lại đôi lọ lục bình. Sau khi thỏa thuận, Đạt đã bán cho Cường 2 lọ lục bình với giá 23 triệu đồng, nhưng Đạt không mang theo tiền mặt, hẹn ngày hôm sau sẽ trả tiền.

Khoảng 15g ngày 25-1, Cường đã hẹn gặp Đạt và thanh toán toàn bộ số tiền 20 triệu đồng bằng tiền mặt, còn lại 3 triệu đồng Cường xin nợ và hẹn sẽ trả sau.

Khoảng 16g30 cùng ngày (25-1), Cường thuê Đào Bá Lộc đi xe máy chở 2 lọ lục bình đến trước số nhà 16, phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để cho khách mua xem thì bị Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ các cổ vật quan trọng bị mất và đang làm thủ tục bàn giao cho Ban quản lý đền Vân Mộng.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.