Gã thanh niên run rẩy khi gặp Cảnh sát 141

Chiều 18-1, Thiếu tá Hoàng Văn Bình, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y13/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 31 thuộc huyện Sóc Sơn hướng đi huyện Đông Anh. Khoảng 14g30, tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BKS: 30F-749xx có biểu hiện nghi vấn.
Gã thanh niên run rẩy khi gặp Cảnh sát 141
Đối tượng Lưu Văn Khanh

Tại thời điểm kiểm tra trên xe có hai thanh niên là Lưu Văn Khanh, SN 1990, HKTT tại xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Lưu Văn M, SN 1973, HKTT tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lúc này đối tượng Khanh ngồi ghế phụ có biểu hiện lo lắng, run rẩy, né tránh sự kiểm tra của cảnh sát.

Thấy vậy, Thiếu tá Hoàng Văn Bình yêu cầu kiểm tra kỹ, đúng như nghi vấn, tổ công tác phát hiện túi quần bò phía trước của đối tượng có 3 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và một túi nilon chứa 7 viên nén màu xám, nghi là ma túy.

Gã thanh niên run rẩy khi gặp Cảnh sát 141
Ma túy tang vật

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tinh thể màu trắng là ma túy đá và 7 viên nén là ma túy tổng hợp. Đối tượng vừa mua với giá 2 triệu đồng về sử dụng. Đáng chú ý Khanh đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Sau đó, tổ công tác vừa bàn giao đối tượng Lưu Văn Khanh cùng tang vật cho Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép ma tuý.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.