"Nữ quái" trộm gần 2 tỷ đồng rồi chụp ảnh khoe trên mạng

Sau khi trộm số tiền 1,8 tỷ đồng, Anh thuê khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng nghỉ ngơi rồi lấy số tiền mình vừa trộm được chụp lại đăng tải trên zalo để… tự sướng.
Trần Thị Anh tại cơ quan công an.
Trần Thị Anh tại cơ quan công an.

Ngày 17-1, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ Trần Thị Anh (SN 1981, ngụ phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 14-1, Công an phường Long Trường, TP Thủ Đức tiếp nhận thông tin báo án của 2 anh em anh V.Đ.H (SN 1979, quê Đồng Nai) về việc bị cô gái tên Anh quen qua mạng xã hội trước đó vài ngày đã lấy đi số tiền 1,8 tỷ đồng mà 2 anh em H vừa rút từ ngân hàng về.

Theo trình báo của anh H, ngày 11-1, qua lướt mạng xã hội thì tình cờ quen và kết bạn với một người phụ nữ tên Anh. Sau nhiều lần gặp nhau uống cà phê, chiều 13-1, anh H cùng em trai đến ngân hàng rút số tiền 1,8 tỷ đồng, lúc này Anh cũng có mặt. Sau khi rút tiền Anh rủ 2 anh em anh H về nhà mình trên đường Lã Xuân Oai, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, TP Thủ Đức nhậu cùng hàng xóm của Anh.

Tại đây, do thấy túi tiền to nên Anh đề nghị anh H mang lên phòng ngủ trên lầu 1 cất rồi xuống dưới tầng trệt nhậu. Đến 20g30 cùng ngày, buổi tiệc sắp tàn, sau khi chia tay với những người hàng xóm thì Anh đề nghị tiếp tục đi tăng 2 hát karaoke thì được anh em H đồng ý. Trước khi đi, anh H lên lầu lấy trong túi tiền ra 20 triệu đồng đưa Anh bỏ túi để trả tiền đi ăn chơi.

Đến 2g ngày 14-1, cả 3 trở về nhà của Anh ngủ. Khi tỉnh dậy, anh em H không thấy Anh đâu, kiểm tra túi tiền thì giỏ tiền trống rỗng. Biết bị Anh dàn cảnh trộm, 2 anh em anh H đến Công an trình báo.

Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra, xác minh căn nhà mà Anh đưa 2 anh em anh H về chỉ là căn nhà mà Anh thuê trước đó vài ngày. Các tổ trinh sát lần theo các dấu vết, đến chiều 14-1, phát hiện Anh cùng đứa con trai nhỏ đang từ trong chiếc xe ô tô bước ra bước một tiệm vàng trên đường Lê Văn Việt nên tiến hành kiểm tra. Túi tiền mà Anh để trong xe ô tô gần khớp với số tiền mà anh em H bị mất nên Anh được đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Thị Anh khai nhận, trước đây Anh đã có một đời chồng và có 1 con trai nhỏ. Qua mạng xã hội nên Anh đã làm quen với anh H. Căn nhà Anh thuê trên đường Lã Xuân Oai mới chỉ 3 ngày với giá 5 triệu đồng/tháng. Sau khi đi nhậu, hai anh em H về đến nhà thì đi ngủ.

Khoảng 4g sáng, Anh lên phòng lén lấy trộm túi tiền rồi bồng con trai bỏ trốn. Khi ra khỏi nhà, Anh gọi tài xế Grab bike đến chở qua đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức) thuê khách sạn ngủ.

Tại đây, Anh lấy tiền ra đếm rồi chụp hình khoe trên Zalo. Sáng hôm sau, Anh lấy tiền đi mua nữ trang hết 99 triệu đồng, đi chuộc chiếc ôtô trước đó đã mượn của bạn đem cầm hết 92 triệu đồng, trả nợ 15 triệu đồng. Xong, Anh tiếp tục thuê xe Grab taxi đi đến tiệm vàng nằm trên đường Lê Văn Việt để mua vàng thì bị trinh sát bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.