Nẻo đường hướng thiện:

Nữ phạm nhân mong ngày trở về đón Tết cùng các con

Nhận mức án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Giàng Thị Sua, SN 1984, trú tại Lóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) đau đáu khi nghĩ đến các con. Bởi đã gần chục năm, những đứa con của Sua phải sống thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ...
Phạm nhân Giàng Thị Sua mơ ngày được đón Tết cùng các con
Phạm nhân Giàng Thị Sua mơ ngày được đón Tết cùng các con

Đường đi của trùm ma túy

Bản thân nhận mức án chung thân, còn chồng thì phải lĩnh án Tử hình về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Gần chục năm nay, chưa năm nào Giàng Thị Sua thôi ân hận, khi nhắc đến các con và gia đình.

Giàng Thị Sua kể, ngày xưa cũng như bao cô gái Mông khác, Sua lấy chồng từ lúc còn rất trẻ. Sua là con gái thứ hai trong gia đình có đông anh em. Nhà chồng Sua cũng đông anh em nên từ ngày về nhà chồng, việc của Sua là đi nương với mẹ chồng. Ban đầu Sua không biết chồng làm gì, chỉ biết kinh tế gia đình rất khá giả. Đồ ăn thức uống trong gia đình Sua đều có người đi chợ mua hoặc có người mang đến nhà. Bản thân Sua và các con cũng thường xuyên được chồng đưa xuống Hà Nội chơi, mua sắm.

Sau này, khi đã biết được việc làm của chồng và đồng bọn. Giàng Thị Sua cũng giúp sức tích cực trong đường dây mua bán ma túy.

Theo tài liệu điều tra, do quan hệ mua bán ma túy từ trước nên tháng 5-2013, Lương Thị Thảo, còn gọi là Thảo "xíu”, trú tại đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) điện thoại bảo Tráng A Tàng (chồng Sua) chuẩn bị gấp ma túy cho Thảo. Tàng đã điện thoại cho Dúa là người bên Lào nhưng do Dúa hết ma túy nên Tàng đã điện thoại cho Nụ cũng là người Lào, thống nhất mua 265 bánh heroin với giá 6.500 USD/bánh. Sau khi nhận số ma túy này do Nụ chuyển giao qua đường mòn, Tàng đã chỉ đạo đàn em đem về nhà bố đẻ ở Lóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) cất giấu.

Sáng 26-7-2013, Tráng A Tàng lái xe Prado Land Cruiser BKS: 29A-862.69 đi quanh Hà Nội kiểm tra lần cuối trước khi giao số hàng 265 bánh ma túy cho đồng bọn như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, chiếc xe mà Tàng đang điều khiển không hề để ma túy bên trong. Đến 11g, Tàng lái xe ra khỏi Hà Nội, thẳng đường cao tốc hướng đi Bắc Ninh.

Đến địa phận xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, khi Tàng vừa nhảy sang xe Toyota BKS: 29C-125.79 do đồng bọn lái theo sau thì bị lực lượng trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy ập vào bắt giữ. Ngồi ở ghế phụ chính là Giàng Thị Sua - vợ Tàng. Kiểm tra chiếc xe Toyota, lực lượng chức năng thu giữ 265 bánh heroin được giấu trong bốn cánh cửa xe và thùng xe cùng gần 600 viên ma túy tổng hợp.

Sau 2 phiên tòa xét xử, HĐXX nhận định từ tháng 6-2009 đến ngày 26-7-2013, Tráng A Tàng và đồng phạm đã 13 lần mua bán tổng cộng 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp. 12 bị cáo bị đưa ra xét xử đã có 9 bị cáo nhận hình phạt tử hình trong đó có chồng Sua. Còn Giàng Thị Sua cùng 2 bị cáo khác nhận mức án Chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Mong ngày đoàn tụ cùng con ăn Tết

Về trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) cải tạo, có những lúc có người nhắc đến vụ án của mình, phạm nhân Giàng Thị Sua vẫn bảo mình “có biết gì đâu”. Còn khi nhắc đến các con, Sua lại thao thao cho biết, rất thương các con. Gần chục cái Tết, chúng đã phải thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ.

Bên cạnh đó, khi nhắc đến chồng, trong mắt Sua, người đàn ông ấy là một người chồng ít nói nhưng rất thương vợ con. “Anh ấy là người ít nói nhưng sống tình cảm. Anh ấy bảo em chồng đi đâu làm gì, kiếm tiền như thế nào là việc của chồng. Chồng đưa tiền thì cứ biết cầm mà tiêu không phải hỏi. Tàng nói vậy nên em không dám thắc mắc”, Sua bộc bạch.

Sau gần 10 năm cải tạo, Sua học được khá nhiều tiếng phổ thông. Trước đó, Sua có một thời gian dài ở trại tạm giam, thời gian đó khá bức bách. Vì vậy, khi về trại giam Ngọc Lý cải tạo, Sua cảm thấy mình được dễ thở hơn, không khí cũng đỡ ngột ngạt. “Về trại cải tạo, được đi lại, được xem tivi, xem văn nghệ và chơi thể thao, cảm giác thật thoải mái”, Sua tâm sự.

Ngoài giờ đi lao động, Sua có thời gian chơi thể thao, đọc báo, xem tivi hoặc ngồi thêu thùa, nói chuyện, ngày nghỉ thì giặt giũ, chế biến đồ ăn cải thiện nên không có cảm giác nhàm chán.

Song khi nghĩ đến các con, Sua lại không cầm nổi nước mắt. Dù chúng sống với bà nội, nhưng cũng không thể bằng sống với bố mẹ được. “Em vào đây, chỉ có bà nội xuống thăm vài lần nhưng không cho bọn trẻ đi cùng. Nhiều lúc nhớ con qoay qoắt, nhưng lại đành nén lòng lại để cố gắng lao động, cải tạo...”, phạm nhân Giàng Thị Sua cho biết.

Ở trại giam, phạm nhân Giàng Thị Sua lao động cải tạo ở đội may mặc. Sua kể, công việc không nặng nhọc nhưng ngày đầu khá lạ lẫm đối với Sua. Sau 2 tháng học việc, Sua đã ngồi máy may thành thạo. Đường kim mũi chỉ không còn ngoằn nghèo, lệch lạc như trước nữa. Sua tâm sự, bản thân đang nỗ lực để đạt và vượt định mức đề ra, để mong sớm đến ngày xuống án có thời hạn và như vậy, cô có thể mơ đến ngày được đoàn tụ, sum vầy cùng các con trong những ngày Tết đến, xuân về...

Nguyễn Vũ - Hà My

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.