Cặp đôi dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản để mua nhẫn cưới

Cặp đôi rình rập chờ những cô gái đi một mình từ khách sạn ra ngoài rồi đi theo, sau đó dàn cảnh đánh ghen, mục đích để cướp tài sản.
Cặp đôi dàn cảnh đánh ghen, cướp tài sản để mua nhẫn cưới
Nguyên và Tuấn tại cơ quan Công an

Ngày 16-1, Đội hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đang bàn giao Trần Hoàng Tuấn (SN 1999, ngụ quận 1) và Ngô Thị Ngọc Nguyên (SN 1999, ngụ quận 7) cho Công an huyện Bình Chánh xử lý về hành vi cướp tài sản.

Qua điều tra, công an xác định cả hai nghiện ma tuý đá, sống lang thang tại các khách sạn trên địa bàn TP HCM. Tại đây, cả hai rình rập chờ những cô gái đi một mình từ khách sạn ra ngoài rồi đi theo, sau đó dàn cảnh đánh ghen, mục đích để cướp tài sản.

Rạng sáng 10-1, chị Đ.T.H.T (SN 2001, ngụ Bình Chánh) cùng 2 người bạn đi bộ trên đường số 10, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì 2 đối tượng này lao xe vào hô hoán giả vờ đánh ghen rồi giật túi xách, sợi dây chuyền của chị T. Bạn của chị T thấy 2 đối tượng hùng hổ nên không dám chống cự. Cướp được tài sản 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy. Chị T đến Công an trình báo.

Từ thông tin của chị T, Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh truy tìm. Đến chiều 14-1, một tổ công tác phát hiện cặp đôi này đang lưu thông trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 nên bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Sau khi cướp thành công, 2 đối tượng phát hiện trong giỏ xách của chị T có 2,5 triệu đồng và chiếc Iphone X nên mang điện thoại, dây chuyền bán được 8 triệu đồng rồi chạy về Thủ Dầu Một, Bình Dương mua một cặp nhẫn cưới, số tiền còn lại cả 2 mua ma túy đá sử dụng.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.