Đang ship 2.000 viên ma túy thì… gặp cảnh sát 141

Chiều 3-1, tổ công tác Y11/141 do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải chỉ huy, phối hợp với Công an phường Nhân Chính thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Đang ship 2.000 viên ma túy thì… gặp cảnh sát 141
Tổ công tác tóm gọn đối tượng cùng tang vật đưa về chốt

Khoảng 13g30 cùng ngày, nhận được tin báo qua bộ đàm của trinh sát, có 2 nam thanh niên đèo nhau trên xe máy di chuyển hướng đi Nguyễn Trãi có biểu hiện nghi vấn, đề nghị dừng xe kiểm tra.

Nhanh chóng các chiến sỹ CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe vào chốt để kiểm tra hành chính theo quy định. Tại chốt, nam thanh niên điều khiển chấp hành, còn thanh niên ngồi sau tỏ ra bất hợp tác. Trước thái độ bất thường của người này, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải cùng các cán bộ của tổ công tác đề nghị kiểm tra kỹ người này.

Đang ship 2.000 viên ma túy thì… gặp cảnh sát 141
Đối tượng Tuấn cùng số lượng lớn ma túy tại CQCA

Lập tức, đối tượng vùng bỏ chạy ra khỏi chốt, tổ công tác liền truy đuổi. Trên đường tháo chạy, đối tượng lấy từ trong người ra một bọc nulon màu trắng ném vào gầm một chiếc máy xúc bên đường. Hành vi này đã bị cảnh sát phát hiện, đối tượng nhanh chóng bị Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải khống chế, đưa trở lại khu vực chốt cùng bọc nilon tang vật. Qua kiểm tra, trong bọc nilon của đối tượng có 11 gói nilon nhỏ các loại chứa 2.000 viên nén màu hồng, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tên là Lê Quang Tuấn, SN 1996, trú tại phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Người điều khiển xe máy chở Tuấn là V.X.C, SN 1991, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đấu tranh khai thác nóng tại chỗ, đối tượng Tuấn thừa nhận đang đi ship 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao người cùng tang vật về Công an phường Nhân Chính tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.