NSND Trung Anh trở lại với vai diễn ông bố khác lạ trong phim “Thương ngày nắng về”

Từng đảm nhận những vai diễn nghiêm túc trên sóng truyền hình nên khi NSND Trung Anh đảm nhận vai diễn ông bố "nhí nhố" trong phim “Thương ngày nắng về”, khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú.
NSND Trung Anh trở lại với vai diễn ông bố khác lạ trong phim “Thương ngày nắng về”
NSND Trung Anh đóng vai ông Hùng nhu nhược trong "Thương ngày nắng về"

NSND Trung Anh đang có một vai diễn ấn tượng trong phim “Thương ngày nắng về”. Dù là vai phụ, không nặng về tâm lý như những vai diễn trước đây, cộng với tần suất xuất hiện không nhiều nhưng nam nghệ sĩ đã “thổi hồn” vào nhân vật giúp vai diễn tỏa sáng.

Nam nghệ sĩ vào vai ông Hùng, chồng của bà Hiền (NSND Lan Hương) và là bố của Đức (Hồng Đăng). Ông Hùng thường bị vợ “bắt nạt”. Trong tập mới đây, vợ ép ông và con trai xem bóng đá trong phòng để bà và bạn bè thỏa sức vui chơi, hát hò. Hai bố con mê bóng đá, xem trận đấu mà phải “bịt miệng” nhau để tránh hò hét, rồi mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ không được đi vệ sinh.

Ông Hùng trong kịch bản gốc là ông bố nhu nhược, thế nhưng khi lên phim, NSND Trung Anh có chút biến hóa để thành ông bố nhí nhố hơn, có màu sắc khác lạ hơn. Nam nghệ sĩ chia sẻ ông muốn làm cho nhân vật khác hẳn với những vai ông bố chồng đạo mạo trên truyền hình. Tất cả những điều này chủ yếu là để che đậy cảm xúc của ông khi phải sống cùng với bà vợ ghê gớm, thích khoe mẽ, suốt ngày choang choác.

NSND Trung Anh tiết lộ, ông không muốn để nhân vật vào hùa với vợ quá nhiều. Thay vào đó, ông Hùng đôi khi trêu chọc vợ để cuộc sống bớt căng thẳng. Tạo hình nhân vật của NSND Trung Anh cũng đặc biệt, đầu tóc xuề xòa, hài hước.

Những phân đoạn phim có sự xuất hiện của ông Hùng, khán giả càng thấy được khả năng biến hóa của NSND Trung Anh. Nam nghệ sĩ cũng cho biết, vai ông Hùng không dài nhưng cũng có những bước ngoặt. Gia đình ông Hùng sẽ gặp những bi kịch về sau.

Hiện tại, NSND Trung Anh đã nghỉ hưu. Ngoài thời gian làm phim, ông còn làm giảng viên tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Ông đã có 40 năm cống hiến hết mình cho Nhà hát Kịch Việt Nam và vừa mới nghỉ hưu từ đầu tháng 10 vừa qua.

Lĩnh vực sân khấu hay phim ảnh, ông đều ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Đa phần các vai diễn của ông là những người đàn ông chân chất, thật thà, tốt bụng nhưng có nét khắc khổ, chịu nhiều đắng cay trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi chuyển sang dạng vai gai góc, ông vẫn thể hiện xuất sắc thần thái, cá tính của nhân vật.

Những bộ phim thành công của NSND Trung Anh phải kể đến: "Nơi ẩn nấp bình yên"; "Ngự lâm không kiếm"; "Hôn nhân trong ngõ hẹp"; "Nếp nhà"; "Những đứa con của làng"; "Người phán xử", "Về nhà đi con", "Trở về giữa yêu thương"…

Đáng chú ý, nhân vật Lương Bổng của NSND Trung Anh được khán giả đặc biệt yêu mến. Đảm nhận vai đàn em của “ông trùm” Phan Quân, nam nghệ sĩ đã thể hiện được sự trung thành, mưu lược, đúng chất “cánh tay phải” của ông trùm. Đây cũng là vai diễn gây ấn tượng về sự xuất thần trong diễn xuất của NSND Trung Anh với khán giả.

Trong phim “Về nhà đi con”, NSND Trung Anh đóng vai ông Sơn - người đàn ông “gà trống nuôi con” dành tất cả tình yêu thương cho 3 cô con gái. Mỗi người lại gặp một trở ngại riêng trong chuyện tình cảm, công việc nhưng lúc nào họ cũng có bố bên cạnh sẻ chia, cổ vũ. Hình ảnh ông bố khắc khổ, lúc nào cũng lo toan, trăn trở vì con của NSND Trung Anh đã chiếm trọn tình cảm của khán giả.

Về phim “Trở về giữa yêu thương”, NSND Trung Anh vào vai của cố NSND Hoàng Dũng. Đây cũng là vai người bố yêu thương con vô điều kiện nhưng có sự khắt khe hơn so với ông Sơn của “Về nhà đi con”. Vai diễn này cũng đã nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả, đặc biệt là khán giả trung niên, cao tuổi.

Thời gian qua, NSND Trung Anh cũng tỏa sáng với vai diễn đặc biệt - là “người thứ ba” trong bộ phim truyền hình “Mặt nạ hạnh phúc”.

Trong phim, NSND Trung Anh thủ vai ông Huấn, tài xế riêng cho gia đình của vợ chồng ông Tôn (NSND Mạnh Cường) và bà Trang (NSƯT Chiều Xuân). Trái với vẻ ngoài điềm đạm, hiền lành, ông Huấn là người cất giấu một bí mật của gia đình giàu có này.

Trong phim này, NSND Trung Anh có cảnh tình tứ với người tình của mình là bà Trang. Đây cũng là lần hiếm hoi NSND Trung Anh có cảnh tình cảm với bạn diễn nữ trên phim.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.