Cô sinh viên trường nhạc phải lòng ánh mắt trẻ thơ, đổi nghề thành cô giáo

Không chỉ xinh đẹp, hát hay, cô giáo Vũ Kiều Ngọc Anh, SN 1988, giáo viên trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) còn có nhiều phương pháp giảng dạy hiệu quả, lôi cuốn học trò.
Cô sinh viên trường nhạc phải lòng ánh mắt trẻ thơ, đổi nghề thành cô giáo
Cô giáo xinh đẹp, đa tài Ngọc Anh

Thuở nhỏ, cô giáo Ngọc Anh có ước mơ trở thành ca sĩ. Cô cũng từng có thời gian theo học chuyên ngành thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô còn học thêm văn bằng 2 trường Học viện Ngân hàng. Tuy nhiên, sau đó, cô từ bỏ ước mơ của mình để theo đuổi một ước mơ khác - nghề giáo.

Cô giáo Ngọc Anh chia sẻ cơ duyên đưa cô đến với sự thay đổi đó là do một lần lên Hòa Bình tham gia thiện nguyện, được tận mắt chứng kiến các em học sinh miền núi với gương mặt ngây thơ, ánh mắt háo hức được học tập, đã khiến cô mong ước trở thành cô giáo, để gắn bó với công việc truyền thụ kiến thức cho các em nhỏ.

Nghĩ là làm, cô quyết định thi vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội khoa Giáo dục Tiểu học. Nỗ lực ra trường với tấm bằng loại giỏi, cô giáo Ngọc Anh bước vào cuộc hành trình chinh phục ước mơ, trở thành “người mẹ hiền thứ hai” của các em nhỏ.

Tuy công việc có vất vả nhưng thấy sự đam mê, ham học hỏi của học trò, cô càng có thêm động lực để cố gắng. Bao mệt mỏi dường như tan biến hết khi nhìn các em lớn lên mỗi ngày.

Trong quá trình giảng dạy, cô giáo Ngọc Anh không ngừng cố gắng trau dồi kiến thức, để nâng cao chuyên môn. Cô còn hoàn thành xuất sắc chương trình cao học tại ngôi trường Đại học mà mình từng theo học.

Cô luôn hướng đến phương pháp giảng dạy phát huy được tính sáng tạo của học sinh như dùng sơ đồ tư duy, thiết kế các bài giảng Elearning và đưa những trò chơi vào các tiết học để các em vừa được học, vừa được chơi, và dễ tiếp thu bài hơn.

Cô còn khuyến khích các em tích cực học tập bằng những phần quà nhỏ, là những món quà của “siêu thị phần thưởng” mà cô xây dựng. Nhờ đó, các em có tinh thần thi đua học tốt. Mỗi giờ lên lớp các em sẽ không cảm thấy bị áp lực, thay vào đó là sự háo hức, bị lôi cuốn vào bài giảng, dám thể hiện mình.

Nhờ sự cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ, mới đây, cô Ngọc Anh đã được Sở GD&ĐT Hà Nội trao bằng khen Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo lần thứ 5 cấp Tiểu học.

Bên cạnh việc dạy học trò kiến thức, điều cô Ngọc Anh luôn hướng tới trong mỗi tiết học là chia sẻ, động viên các em nỗ lực học tập. Sự gần gũi, yêu thương của cô đã giúp tình thầy trò, bạn bè trở nên gắn kết hơn. Có em lên lớp mới còn khóc vì không được học cô nữa, có em thì gọi cô bằng “mẹ”.

8 năm gắn bó với nghề giáo đã mang đến cho cô giáo Ngọc Anh những kỷ niệm đẹp đẽ về tình thầy trò. Những tình cảm ấm áp của trò dành cho cô trở thành nguồn động lực lớn lao thôi thúc cô Ngọc Anh say mê nghề hơn.

Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Ngọc Anh còn là cô giáo xinh đẹp, duyên dáng và có năng khiếu nghệ thuật. Cô thường đại diện nhà trường tham gia các cuộc thi tài năng. Tháng 3-2021, cô đại diện cho các cô giáo trong trường dự thi Giáo viên tài năng duyên dáng quận Đống Đa năm học 2020 – 2021”. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh trí tuệ, tài năng, vẻ đẹp, sự duyên dáng của các cô giáo. Với sự thể hiện xuất sắc, cô Ngọc Anh đã giành được giải Nhì chung cuộc và giải thí sinh mặc áo dài đẹp nhất.

Hành trình gắn bó với nghề giáo đã giúp cô Ngọc Anh cảm thấy mình cởi mở, vui vẻ và sống ý nghĩa hơn. Cô càng trân trọng nghề và cảm thấy càng phải cố gắng nhiều hơn nữa trong vai trò một người "kỹ sư tâm hồn".

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.