Xúc động trước ca khúc tưởng niệm đồng bào qua đời vì Covid-19

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng viết ca khúc tưởng niệm đồng bào qua đời bởi Covid-19 - “Tiếng chuông ngân trong gió” vào ngày 16-11, trong khoảng một tiếng đồng hồ.
Xúc động trước ca khúc tưởng niệm đồng bào qua đời vì Covid-19
"Ca khúc Tiếng chuông ngân trong gió” có ca từ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc

Chia sẻ về lý do viết ca khúc "Tiếng chuông ngân trong gió", nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng cho biết: "Sống tại TP HCM, tôi thấu cảm nỗi đau mất mát người thân của nhiều người. Hằng ngày theo dõi số liệu cập nhật về ca nhiễm, số ca tử vong, tim tôi như nhói đau bởi sự mất mát quá lớn.

Chính tôi cũng mất nhiều người quen, đồng nghiệp do mắc Covid-19. Tôi viết ca khúc này như một lời tiễn biệt, cũng là lời nhắn gửi người đã mất hãy quẳng gánh lo âu, những gì còn dang dở sẽ có người khác chung tay giúp đỡ" - Nguyễn Bá Hùng chia sẻ.

Ca khúc "Tiếng chuông ngân trong gió" được thầy giáo Hồng Phúc hòa âm cùng tiếng sáo của thầy giáo Trần Thiên Lâm (Nhạc viện TP HCM). Ca sĩ Đức Nhân (sinh năm 1995) vừa tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM là người thể hiện.

Nguyễn Bá Hùng chia sẻ, tên ca khúc lấy cảm hứng từ tiếng chuông chùa, nhà thờ với ý nghĩa dư âm của người đã mất luôn vang vọng và được nhớ mãi về sau. Nam nhạc sĩ muốn sáng tác bài hát như một lời tạm biệt đối với những người qua đời vì đại dịch.

“Tôi muốn truyền tải thông điệp tích cực đó là những người còn sống sẽ thay người đã khuất làm những điều thật ý nghĩa, gánh vác trọng trách như chăm sóc người già neo đơn, trẻ mồ côi”, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ.

Ca khúc "Tiếng chuông ngân trong gió” có ca từ mộc mạc, giai điệu đơn giản như một lời nhắn gửi của người ở lại dành cho người ra đi rằng hãy để lại gánh âu lo, những tâm nguyện chưa hoàn thành sẽ có những người ở lại giúp đỡ.

Với "Tiếng chuông ngân trong gió", nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng xem đây là một lời chào của người ở lại với những người đã mất.

“Dẫu điều đó rất buồn nhưng tôi cũng muốn gửi gắm những tình cảm lạc quan vào bài hát. Những người còn sống sẽ sống thay người đã nằm lại để tiếp tục vươn lên.

Tôi cũng muốn ca ngợi tinh thần đùm bọc, chở che, yêu thương nhau của người Việt Nam, những hành động nghĩa cử cao đẹp về tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn luôn là chất xúc tác tinh thần tuyệt vời cho tôi trong các sáng tác về cộng đồng”, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng tâm sự.

Xúc động trước ca khúc tưởng niệm đồng bào qua đời vì Covid-19
Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng gửi gắm thông điệp nhân văn vào ca khúc "Tiếng chuông ngân trong gió"

Qua chất giọng sáng, ấm của nam ca sĩ Đức Nhân, bài hát càng thể hiện trọn vẹn tình cảm của người viết, gợi cảm xúc vấn vương, lưu luyến.

Nam ca sĩ Đức Nhân chia sẻ: “Tôi và anh Hùng đã làm việc với nhau khá ăn ý nên cũng không gặp nhiều khó khăn khi thể hiện ca khúc. Thông qua ca khúc tôi mong muốn gửi một lời tiễn biệt đến với những nạn nhận trong đợt dịch vừa qua đồng thời muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận, không nên chủ quan khi mà dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp”.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng quê ở Hà Tĩnh, từng là thầy giáo ở Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch TP HCM. Anh từng sáng tác ca khúc về dịch như: Thương nhớ Sài Gòn, Tôi có vài cuộc hẹn (Nguyễn Phi Hùng),, Chia nhau một chút ngọt búi (Tạ Minh Tâm).

Năm 2018, anh chuyển sang sáng tác nhạc, chuyên viết về quê hương, đất nước. Một số sáng tác của anh được các ca sĩ thể hiện như: Dạo này anh thế nào (Tuyết Mai), Lời mẹ cho con (Hồ Quang Hiếu), Những ngôi sao đỏ (Đào Mác)...

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.