Khác biệt

Năm nay Na 7 tuổi, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, có điều lại rất hậu đậu. Chỉ cần Na đi lướt qua đồ vật nào đó là cô bé hay va vào khiến chúng bị rơi vỡ tan tành.
Khác biệt
Ảnh minh họa

Na là cô bé hàng xóm nhà tôi. Trong mắt nhiều người, cô bé có nhiều khác biệt so với bạn bè cũng trang lứa. Năm nay Na 7 tuổi, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, có điều lại rất hậu đậu. Chỉ cần Na đi lướt qua đồ vật nào đó là cô bé hay va vào khiến chúng bị rơi vỡ tan tành. Nhờ Na lấy đồ vật nào đó, dù ở ngay trước mặt nhưng Na vẫn “bỏ qua” chúng và đi tìm ở nơi khác. Vì thế, mọi người xung quanh không mấy ai “giao việc” cho Na. Dường như không nhận ra điều đó, lúc nào Na cũng háo hức được giúp đỡ mọi người.

Bọn trẻ xóm tôi thường rất háo hức chơi các trò chơi câu đố. Dù là câu hỏi dễ, Na cũng đưa ra câu trả lời chậm nhất. Vì thế mà cô bé hay bị bạn bè chê cười, thậm chí còn nói là ngốc. Na rất buồn nhưng nhớ lời mẹ dặn không được nản lòng khi gặp khó khăn, Na đáp: “Không sao, tớ sẽ cố gắng lần sau”.

Na lớn vổng so với bạn bè nhưng lại có phần “tồ” hơn chúng bạn. Khi chơi, cô bé toàn bị bạn ăn hiếp. Bạn bày trò trêu chọc, tranh giành đồ chơi, Na chỉ biết im lặng và nhường bạn. Bị bắt nạt nhưng lúc nào Na cũng chan hòa với các bạn. Có lần, Bi béo - cậu bạn chuyên ăn hiếp Na bị té ngã, Na liền chạy lại, dìu Bi lại ghế đá gần đó, lấy chiếc khăn mình đang quàng cổ quấn vài vòng vào mắt cá chân đang rỉ máu của Bi rồi dặn: “Cậu cứ ngồi đây nhé, tớ sẽ quay lại ngay”. Sau đó, Na chạy vào nhà bác Hoa bán hàng tạp hóa gần đó nhờ giúp đỡ. May có Na và bác Hoa, Bi được đưa đi bác sĩ sơ cứu nhanh chóng, chân không bị vấn đề gì nghiêm trọng. Sau lần đó, Bi béo xin lỗi Na và đôi bạn trở nên thân thiết. Có đồ chơi mới, người Bi muốn chơi cùng lúc nào cũng là Na.

Na không biết nói dối. Tâm hồn cô bé lúc nào trong trẻo như nắng mai. Nhiều đứa bạn của cô bé tinh ranh, thậm chí còn đổ lỗi cho nhau khi trót gây ra chuyện nhưng Na thì khác. Nếu là lỗi do mình gây ra, lúc nào Na cũng nhận lỗi và xin lỗi. Thế nhưng, mới đây, Na khiến mẹ bị “sốc” khi tự ý móc tiền trong ống tiết kiệm, đến khi mẹ phát hiện và hỏi thì Na lại chối quanh co. Đến khi mẹ bảo: “Nếu con nói dối, mẹ sẽ rất buồn”, Na mới òa khóc nói lời xin lỗi. Hóa ra, Na lấy tiền đi mua một quyển vở tặng cho bé Ngân ít hơn Na 2 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn mới chuyển đến sống gần đây. Thấy Ngân cứ lấy que viết và vẽ lên sân khu vui chơi, Na mới hỏi thì được biết: “Em không có vở để viết và vẽ những gì mình thích”. Nhớ lại có lần mẹ chưa kịp mua vở vẽ cho mình, Na đã rất buồn nên cô bé nảy ra ý định rút 10 nghìn trong ống tiết kiệm để mua vở tặng Ngân.

Mẹ ôm Na vào lòng: Con giúp đỡ bạn là tốt, nhưng lần sau hãy để cả hai mẹ con mình cùng giúp bạn nhé”. Đôi mắt long lanh nước của cô bé bỗng nhiên ngời sáng.

Có lẽ trái tim Na đang rung lên vì hạnh phúc.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.