Kết “Hương vị tình thân” viên mãn nhưng vẫn bị khán giả ca thán

Lý do khiến khán giả không hài lòng với kết phim “Hương vị tình thân” là vì những kẻ xấu như bà Sa, Thy đã không bị trả giá về tội lỗi của mình.
Kết “Hương vị tình thân” viên mãn nhưng vẫn bị khán giả ca thán
Bà Sa và Thy xin lỗi là "xong chuyện" khiến khán giả không khỏi bức xúc

Cụ thể ở tập cuối Hương vị tình thân, Nam trở lại nhà chồng. Đi cùng cô còn có cả ông Sinh. Huy đã tặng hoa chào mừng chị dâu trở lại, trong khi đó, Thy cũng nở nụ cười chào đón chị dâu của mình về nhà. Việc hóa giải mọi hiểu lầm, mâu thuẫn của Thy - Nam là kết cục đẹp.

Diệp - Dũng cũng thành đôi, cùng bà Bích tới nhà vợ chồng ông Khang để mừng Nam về đoàn tụ với nhà chồng. Bà Dần thực hiện lời hứa ngày nào, tặng quà cho đứa chắt đến sớm nhất, con của Huy và Thy. Trong khi đó, vợ chồng Nam - Long được bà Dần tặng quà gấp đôi đã có thai đôi.

Bà Sa xin ông Sinh tha lỗi cho tất cả những gì bà và Thy đã gây ra cho gia đình ông. Biết không thể bù đắp được cho quãng thời gian đã qua, bà Sa khóc nói sẵn sàng xin chết. Ông Sinh không cố chấp những chuyện đã qua, còn hứa không cho Dũng biết sự thật về bố đẻ mình.

Kết phim, Nam ngồi viết nhật ký cho hai đứa trẻ trong bụng chuẩn bị chào đời. Hạnh phúc viên mãn đã mỉm cười với vợ chồng Nam - Long sau bao nhiêu sóng gió.

Còn Thy ngồi giữa nơi sơn thủy hữu tình, hồi tưởng lại những ký ức trong quá khứ, trong đó có cả ký ức về những lần Nam cứu cô. Lúc này, Huy đến bên vợ động viên: "Em quên rằng chồng em chẳng có gì ngoài bờ vai vững chắc này à?".

Tuy nhiên, cái kết viên mãn cho các nhân vật "Hương vị tình thân" khiến nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng. Sau bao tội ác gây ra từ đầu cho đến cuối phim, bà Sa chỉ nói đúng một lời xin lỗi với ông Sinh và mọi chuyện được cho qua. Còn Thy làm bao nhiêu điều ác, cố tình hãm hại Nam nhưng vẫn được hưởng hạnh phúc.

Có lẽ đúng như nhan đề của bộ phim - thông điệp về tình thân nên mọi hận thù, ân oán, buồn đau sẽ khép lại, chỉ có gia đình, tình người là luôn tồn tại và ở lại trong trái tim mỗi người.

Kết “Hương vị tình thân” viên mãn nhưng vẫn bị khán giả ca thán
Sau tất cả, Thy vẫn được hạnh phúc bên gia đình

Phim “Hương vị tình thân” kể về cô gái Phương Nam chịu nhiều thiệt thòi khi mẹ mất sớm, bố đẻ đi tù vì tội giết người. Sau này, khi biết mình chỉ là con nuôi, Nam rất đau khổ và có mong ước tìm được bố đẻ.

Ông Sinh - bố đẻ của Nam sau khi ra tù đã luôn bên cạnh, bảo vệ con gái nhưng không dám nhận con. Ông sợ những kẻ xấu hại con gái và việc có người bố tù tội sẽ ảnh hướng đến hạnh phúc của Nam. Thay vì nhận con gái, ông Sinh được Nam nhận làm bố nuôi, tình cảm cha con ngày càng gắn bó. Sau nay, Nam phát hiện bố nuôi chính là bố đẻ của mình và mong bố bên cạnh để cô làm tròn trách nhiệm người con.

Sau khi phim đóng máy, Phương Oanh nghẹn ngào chia sẻ: “Những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa...Mở mắt ra trên mạng xã hội ngập tràn ký ức và thế là lại rưng rức". Phương Oanh cũng chia sẻ Mạnh Trường chính là bạn diễn cô cảm thấy ăn ý nhất và muốn hợp tác cùng vì sự chuyên nghiệp và luôn biết cách tạo cảm hứng cho bạn diễn. Sự tương xứng về ngoại hình, tài năng của cặp đôi cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Kết “Hương vị tình thân” viên mãn nhưng vẫn bị khán giả ca thán
Kết viên mãn cho cặp đôi Nam - Long được khán giả ủng hộ

Vai diễn tạo được nhiều cảm xúc nhất cho khán giả có lẽ là nhân vật ông Sinh do NSƯT Võ Hoài Nam đóng. Từ ánh mắt, cử chỉ, giọng nói của nhân vật đều được nghệ sĩ Võ Hoài Nam khắc họa tự nhiên, chân thật và đầy tinh tế. Rất nhiều khán giả đã rơi nước mắt trước phân đoạn của ông Sinh, còn gọi nhân vật này là "bố Sinh". Cho dù 17 năm mới quay lại phim trường nhưng nghệ sĩ Võ Hoài Nam đã cho thấy tài năng và khả năng nhập vai "lão luyện" của mình.

NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ về chặng đường nhiều kỷ niệm với "Hương vị tình thân": “Ròng rã tròn mười tháng, vui có buồn có, giận có thương có, thuận lợi có khó khăn có. Để rồi hôm nay, những giọt nước mắt ngậm ngùi khi đoàn phim khép lại ở cảnh quay cuối cùng. Kết thúc cả trăm tập phim “Hương vị tình thân”, thời gian không dài nhưng cũng là một chặng đường in đậm sự cố gắng và phấn đấu, đoàn kết và gắn bó để hoàn thành bộ phim, nhất là trong thời gian dịch bệnh cách ly căng thẳng và thời tiết nghiệt ngã.

Phim đóng lại thì cũng đồng thời mở ra một "Hương vị tình thân" mới cho những người lao động nghệ thuật như chúng tôi, cùng nhau chắt chiu từng lời thoại, đắn đo từng cảnh quay, nhào nặn suy tư của một ê kip làm phim tuy nhỏ nhưng làm việc lớn. Chỉ mong sao mang đến cho khán giả một bữa ngon tinh thần, sự đồng hành và ủng hộ của quý vị vừa là sự động viên và cũng là niềm tự hào và thúc đẩy anh em lao động nghệ thuật chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa. Mục tiêu duy nhất là để vừa lòng khán giả.

Thay mặt ê kip, lão Sinh xin được cảm ơn quý vị khán giả đã không nản lòng và chùn bước trước những khó khăn, vất vả để đồng hành đến cuối phim. Cảm ơn”.

Kết “Hương vị tình thân” viên mãn nhưng vẫn bị khán giả ca thán
Gia đình hạnh phúc của Nam - Long

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.