Tạm biệt đồng nghiệp cũ

Chị hơn tôi 2 tuổi nhưng có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Ngày tôi mới vào cơ quan, tôi khá ấn tượng với chị bởi vóc dáng nhỏ bé và rất nhanh nhẹn. Tôi còn nghĩ thầm: “Không biết “con bé” này có ít tuổi hơn mình không nhỉ?” vì nhìn chị rất trẻ. Hỏi ra mới biết chị đã vào làm ở cơ quan được 7 năm rồi.
Tạm biệt đồng nghiệp cũ
Ảnh minh họa

Tôi có may mắn là khi đi làm đều gặp được những người tốt giúp đỡ, hết lòng chỉ bảo trong công việc. Trong đó có các đồng nghiệp trong phòng tôi. Thời gian đầu, lãnh đạo phòng giao chị hướng dẫn tôi. Được giao chung mảng với chị nên chị chỉ bảo tôi rất cẩn thận từ việc lựa chọn đề tài, cách viết, khai thác thông tin,…Chị bảo: “Cứ viết đi, có gì không hiểu thì hỏi chị nhé!”. Với nhiều người, thời gian mới vào cơ quan có lẽ là giai đoạn gặp nhiều áp lực nhất nhưng với tôi, đó là khoảng thời gian tôi cảm nhận được sự quan tâm, động viên, cổ vũ của mọi người trong phòng để có thêm động lực cố gắng trong công việc. Thoăn thoắt đã 6 năm trôi đi, tôi giờ đã trưởng thành hơn trước. Tôi nghĩ đó là món quà ý nghĩa cho cả tôi và các đồng nghiệp đã tận tình giúp đỡ tôi từ khi chập chững bước vào nghề.

Rồi, chị quyết định chia tay cơ quan để làm một công việc khác. Khỏi phải nói, cả phòng buồn như thế nào. Chị em gắn bó với nhau lâu như thế nên dù là ai, khi chia tay cũng cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Chị bảo chị muốn thay đổi xem mình có hợp với công việc mới không. Tôi nghĩ ai cũng muốn vượt qua được chính mình nên đôi khi, trong cuộc sống, chúng ta quyết định lựa chọn điều gì đó mới mẻ hơn để chinh phục. Điều đó không có nghĩa chúng ta đã hết yêu nghề, yêu cơ quan mà chúng ta muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực mới, tìm ra những nguồn năng lượng mới của mình mà thôi. Tôi tin, dù có lựa chọn công việc khác nhưng chị vẫn luôn yêu và trân quý tình yêu với nghề báo, với cơ quan, với đồng nghiệp.

Mọi người trong phòng tôi vẫn bảo chị: “Không được rời nhóm đâu nhé!”, bởi chúng tôi đã từng là một gia đình và sẽ luôn như vậy. Dù không còn cùng nhau bước tiếp trong công việc nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương như đã từng. Chị cũng vẫn hỗ trợ tôi trong công việc khi cần.

Tạm biệt nhé người đồng nghiệp, người chị, người bạn luôn nhiệt tình và hết mình với công việc, với bạn bè. Cầu chúc cho chị những điều may mắn và thành công trong chặng đường mới. Và luôn nhớ rằng, vẫn luôn có “hậu phương” là các chị, bạn, em đứng phía sau cổ vũ chị nhé!

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.