Nẻo đường hướng thiện:

Trả giá cả cuộc đời vì tin lời hứa sẽ có nhiều tiền nếu vận chuyển “2 cục nhỏ nhỏ”

Tham tiền, khi nghe số tiền lớn từ phi vụ vận chuyển 2 cục nhỏ nhỏ, Nguyễn Thị Hòa, SN 1973, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang đã nhận lời. Không ngờ, cái gật đầu ấy Hòa đã phải đánh đổi bằng bản án không hẹn ngày về...
Phạm nhân Nguyễn Thị Hòa nói làm công việc gì cũng cần sự tỉ mỉ
Phạm nhân Nguyễn Thị Hòa nói làm công việc gì cũng cần sự tỉ mỉ

Đánh mất gia đình vì tham tiền

Giờ đây, khi đang cải tạo bản án chung thân trong trại giam, phạm nhân Nguyễn Thị Hòa mới thấy thấm thía, ân hận khi gia đình tan nát, chồng con khổ sở, tai tiếng.

Theo lời phạm nhân Nguyễn Thị Hòa, đến nay chị ta đã cải tạo được hơn chục năm trong trại giam, nhưng số lần được gặp người thân chỉ tính trên vài đầu ngón tay. “Lần đầu là khi mới chuyển về đây cải tạo và lần thứ hai là lúc con gái lớn lấy chồng vào thông báo”, Hòa kể. Người phụ nữ này bảo không trách gì gia đình bởi hàng tháng vẫn nhận được quà của người thân gửi cho qua đường bưu điện và tháng nào cũng được nói chuyện với con nhưng không được nhìn thấy mặt cũng vẫn có cảm giác bất an. Hòa bảo không thể trách ai vì lỗi do chính mình gây ra. Nói về lần phạm tội của mình, Hoà bảo tại vì tham, vì “từ trước tới giờ có chăm chỉ bán hàng cả ngày cũng chỉ được vài chục ngàn đồng tiền lãi nên khi nghe nói được cho 2 triệu đồng nên lóa mắt”.

Học đến lớp 7, Hòa nghỉ học ở nhà đỡ đần cha mẹ chuyện đồng áng. Sau đó, Hòa ra chợ buôn bán cho đến lúc lấy chồng. Vì nhà chồng có mảnh đất ven đường nên Hòa bàn với chồng dựng 2 gian nhà nhỏ làm quán bán hàng. Thời gian đầu chỉ là bán vài thứ lặt vặt nhưng khi hai con lớn có thể phụ giúp thì, Hòa chuyển sang bán hàng ăn sáng và bia hơi. Khách đến ăn hàng đông nên kinh tế gia đình Hòa cũng bắt đầu khởi sắc. Nếu như Hòa cứ yên phận với việc bán hàng chăm chỉ thì cuộc đời đã không như bây giờ. Nhắc lại thời điểm đó, người đàn bà này sa nước mắt.

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 5-2011, có một người đàn ông vào quán của Hòa ăn sáng. Sau khi ăn xong, người này ra ngồi uống nước rồi tỉ tê bảo Hòa cầm hộ 2 bánh ma túy ra Móng Cái đưa cho người bạn. Người đàn ông này nại ra lý do vì có việc cần kíp không thể đi được, muốn nhờ Hòa mang giúp, nếu được sẽ trả công 2 triệu đồng. Ông ta còn hứa sẽ mua tặng Hòa chiếc tủ lạnh để đựng thực phẩm bán hàng. “Vì lúc đó tôi mới xoay sang bán hàng ăn nên mọi thứ còn sơ sài và thiếu. Nghĩ có cái tủ lạnh đựng thực phẩm sẽ không còn phải lo hàng hỏng vì không bán hết nên tôi vui quá, đồng ý luôn”, Hòa cho biết.

Theo sự chỉ dẫn của người khách trên, Hòa đã nhận chiếc túi vải đựng 2 bánh ma túy rồi đón xe khách ra Móng Cái. Nghỉ lại một đêm trong nhà trọ, Hòa liên lạc với người nhận hàng rồi ra điểm hẹn. Tuy nhiên chuyến đi ấy của Hòa đã không thành công bởi trên đường ra điểm hẹn, Hòa bị tổ công tác bộ đội biên phòng bắt giữ. Với 2 bánh heroin bị bắt quả tang đang đem theo người, Hòa bị kết án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày Hòa bị bắt, cả gia đình không hay biết vì chị ta có nói cho ai biết rằng mình đi đâu. Hòa chỉ bảo đi có tí việc, mấy tiếng là trở về. Thế nên ai cũng nghĩ Hòa đi lấy hàng. Chỉ tới khi biết tin Hòa phạm tội mà lại bị bắt về tội ma túy, cả nhà đều ngỡ ngàng.

Ngày xuống án có thời hạn đã rất gần

Về trại giam Thanh Phong cải tạo, Hòa lao động ở đội thêu, sau đó chuyển làm một số công việc khác, nhưng Hòa bảo dù làm công việc gì cũng đòi hỏi sự chuyên tâm vào công việc. Nhưng đôi lúc nhìn thấy gia đình phạm nhân khác lên thăm gặp, Hòa cũng thấy tủi thân. Phạm nhân Nguyễn Thị Hòa bảo những lúc như thế, cán bộ giáo dục thường cũng biết chuyện nên hay gọi cô lên tâm sự, động viên. Cán bộ nói rằng, dù tội lỗi như nào đi chăng nữa, hay hoàn cảnh có ra sao thì ở trong trại giam, con đường ngắn nhất để trở về chỉ có việc lao động chăm chỉ. Chính vì vậy, những năm gần đây, định mức công việc của Hòa luôn hoàn thành định mức cao. Hòa bảo mục đích bây giờ chỉ là cố gắng cải tạo thật tốt để đủ điều kiện xét giảm xuống án có thời hạn còn chuyện đoàn tụ được với chồng con hay không, Hòa không dám nghĩ tới. Nữ phạm nhân này cho biết đã hơn chục năm cải tạo, năm nào cũng xếp loại khá nên đang hạ quyết tâm giữ vững xếp hạng này ở những năm tiếp theo.

Hoà bảo rất muốn nói lời xin lỗi hai con vì lầm lỗi mình gây ra đã làm ảnh hưởng tới tương lai của chúng. Thế nhưng lần nào gọi điện về, nghe các con ríu rít gọi mẹ rồi kể chuyện nhà, Hòa lại không nỡ nói ra điều tâm tư trong lòng vì sợ chúng buồn.

Hơn chục năm thi hành bản án chung thân, phạm nhân Nguyễn Thị Hòa bảo rằng, do có thành tích cải tạo tốt, vì thế, Hòa sắp được xuống án có thời hạn. Giờ đây, Hòa bảo chỉ mong được khỏe mạnh để làm tốt công việc được giao và mong thường xuyên nhận được tin nhà để có thêm động lực cho những năm tháng cải tạo và như thế ngày về sẽ ngắn lại...

Nguyễn Vũ - Hà My

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.