Người đàn ông chết trong nhà bếp, bị khuyết “vùng kín”

Khi được phát hiện, thi thể người đàn ông 50 tuổi bị cắt mất bộ phận sinh dục.
Cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường tối 12/10.
Cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, sự việc được người dân phát hiện khoảng 19g tối 12-10, khi một số người hàng xóm thấy cửa nhà ông Phạm Đức Y. (50 tuổi, trú tại khu 2 xã Hán Đà, huyện Yên Bình, Yên Bái) mở và bóng điện ngoài thềm thắp sáng khá lâu nhưng không có bóng người. Vào nhà, người dân phát hiện ông Yên đã chết trong tư thế ngồi ở trong bếp, không mặc quần và bộ phận sinh dục đã bị cắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an địa phương đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

"Đến sáng nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy phần cơ thể bị mất của ông Y.", báo Zing dẫn lời đại diện UBND xã Hán Đà cho biết.

Nhà chức trách cho hay người đàn ông 50 tuổi trên tại địa phương tính cách hòa thuận nhưng nghiện rượu. Thời gian gần đây, ông Y. sống một mình do vợ và 2 con đang ở Hà Nội để chăm người bệnh.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.