Cô gái trộm đồng hồ Rolex tiền tỷ từng đăng quang Hoa hậu

Cô gái trộm đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ đồng của “người yêu” ở quận 3, TP HCM từng đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 (Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ).
Cô gái trộm đồng hồ Rolex tiền tỷ từng đăng quang Hoa hậu
Lã Thị Anh trộm đồng hồ Rolex trị giá 2 tỷ đồng của “người yêu”.

Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM tạm giữ Lã Thị Anh để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" là chiếc đồng hồ Rolex.

Theo điều tra, Lã Thị Anh còn có tên là khác là Lã Kỳ Anh. Cô này từng tham gia cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 ở Mỹ và đăng quang. Cuộc thi này Ngọc Trinh từng là người chiến thắng vào năm 2011.

Thời điểm sau khi đăng quang, Lã Thị Anh thường xuyên thể hiện niềm đam mê diễn xuất. Khi đăng quang, cô gái này cũng cho biết mình theo học tại trường Điện ảnh New York - khoa Sản xuất phim. Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó, Lã Kỳ Anh bất ngờ chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam và thành lập một công ty chuyên về du học.

Lã Kỳ Anh khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt.
Lã Thị Anh khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt.

Cô gái này còn là CEO của chuỗi nhà hàng Quán Việt Cô Kỳ, chuyên về các món ăn Việt tại Singapore. Bên cạnh đó, Kỳ Anh còn là một võ sư tài năng. Cô chia sẻ với báo chí, mình đến với võ thuật như một sở thích nhưng bất ngờ gặt hái nhiều thành quả và từng đoạt nhiều giải thưởng võ thuật Taekwondo đai đen 4 đẳng.

Cô còn cho biết, từ nhỏ đã không thích phụ thuộc và luôn sống mạnh mẽ. Thời điểm đăng quang Miss Vietnam Continents 2018, cô từng chia sẻ: "Chinh chiến và đăng quang trên đất Mỹ xa xôi nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, khán giả trong và ngoài nước. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Sau chiến thắng này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thêm cho bản thân cũng như tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn".

Như PL&XH đã đưa tin, khoảng tháng 8-2021, anh N.M.T (SN 1997, ngụ quận 3) kết bạn với Anh trên mạng xã hội (Facebook). Sau thời gian trò truyện, cả 2 có tình cảm và hẹn gặp mặt nhau bên ngoài.

Sau buổi gặp mặt T mời Anh đến nhà mình chơi. Đến nhà T, Anh ở lại 2 đêm và được T giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ xịn của mình, trong đó có chiếc Rolex Daytona trị giá khoảng 90 ngàn USD.

Lần thứ 3 đến nhà T chơi thì giữa Anh và T nảy sinh mâu thuẫn, cả 2 quyết định chấm dứt mối quan hệ. Cũng trong lần gặp mặt này Anh ủ mưu trộm chiếc Rolex Daytona nên đã lén chụp hình lại.

Anh gửi tấm hình chiếc Rolex Daytona trên cho Tô Văn Toàn (SN 1990, ngụ Phú Nhuận) nhờ mua dùm một chiếc hàng nhái. Toàn tìm kiếm và mua được một chiếc Rolex Daytona nhái giá 14,7 triệu đồng giao cho Anh.

Ngày 11-9, anh T có ý định làm hòa với Anh nên chủ động gọi điện xin lỗi và kêu Anh qua nhà chơi. Thấy thời cơ đến nên Anh đồng ý và đến ở lại nhà T. Khoảng 1g sáng, khi anh T ngủ say, Anh đã đánh tráo chiếc đồng hồ hàng hiệu của anh T rồi đi ngủ. Đến sáng, cả hai tiếp tục cãi vã rồi Anh bỏ về nhà.

Đến ngày 13-9, Anh mang đồng hồ Rolex qua nhà Toàn cầm với giá 1 tỷ đồng. Toàn đưa cho Anh 970 triệu đồng, số còn lại trả công đã giúp đỡ cũng như chi phí đưa đồng hồ vào tiệm "làm mới". Toàn bộ số tiền kiếm được, Anh chuyển khoản trả nợ cho một người quen vì trước đó mượn để đầu tư tiền ảo Forex.

Ngày 15-9, khi đang kiểm tra lại tủ đựng đồng hồ, anh T phát hiện chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona đã bị đánh tráo nên đến Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 3 đã mời Anh đến trụ sở làm việc và đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cô gái đánh tráo đồng hồ Rolex tiền tỷ của Cô gái đánh tráo đồng hồ Rolex tiền tỷ của "người yêu"...

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.