Người gieo hạt mầm thiện lương

Người ta thường nhắc tới “cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp”, nghĩa cử cao đẹp của bà Bính như là cách bà gieo một hạt mầm thiện lương để tỏa nghìn bóng mát nhân ái giữa đời.
Bà Phan Thị Bính trò chuyện với những bệnh nhân tham gia chương trình mổ mắt miễn phí. Ảnh Vi Giáng
Bà Phan Thị Bính trò chuyện với những bệnh nhân tham gia chương trình mổ mắt miễn phí. Ảnh Vi Giáng

Hà Nội, ngày trở gió kéo theo những cơn mưa dài tầm tã khiến cuộc sống vốn tất bật thường ngày trở lên tĩnh lặng, lắng đọng hơn. Bước vội trên phố, mái đầu nghiêng nghiêng thu mình vào chiếc ô bé nhỏ, cô nghe khe khẽ tiếng gió lùa mái tóc. Chưa đến giờ tan tầm nhưng các quầy thuốc trong khuôn viên BV Mắt Hà Nội đã bật sẵn đèn sáng trưng, phả bóng màu vàng nhạt vào những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa nặng hạt.

Từ xa, cô đã nhìn thấy những ô cửa phòng bệnh sáng đèn hòa cùng tiếng cười nói rộn rạo của những cụ ông, cụ bà quê lúa Thái Bình. Hôm nay, họ có niềm vui chính là được tham gia đợt mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí do cá nhân bà Phan Thị Bính (SN 1956, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tài trợ. Trong số gần 100 người bệnh tham gia thì có tới phân nửa các cụ già có gia cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Họ được Hội chữ thập đỏ của tỉnh Thái Bình gửi danh sách đăng ký từ cấp thôn, xã, huyện để tham gia đợt mổ mắt miễn phí.

Trong câu chuyện kể, có nhiều cụ già nói rằng họ khấp khởi vui trong lòng bởi đây là lần đầu tiên cụ được đặt chân đến Thủ đô dù những bước chân chỉ quanh quẩn nơi khuôn viên bệnh viện. Có cụ già bảo, Hà Nội đẹp và thơ mộng bởi những ô cửa của các nhà biệt thự cổ dưới tán cây xanh. Hình ảnh mà trước khi mổ mắt bà cụ được ngắm nhìn qua ô cửa kính cửa xe đưa đón đoàn dạo quanh phố phường Hà Nội. Những câu chuyện kể không đầu không cuối, đôi lúc ngắt quãng bởi tiếng gọi kiểm tra mắt trước khi mổ của nữ y tá vẫn không giấu nổi niềm hồ hởi của các cụ khi sắp tới đây, đôi mắt mờ đục bao ngày sẽ được thay bằng đôi mắt sáng hơn.

Và niềm vui nhân đôi khi các cụ được gặp mặt người gieo hạt mầm nhân ái là bà Phan Thị Bính. Hòa cùng câu chuyện hỏi thăm sức khỏe, dặn dò chuyện khiêng khem sau mổ mắt, bà Bính còn trao tận tay những suất cơm nóng nghĩa tình cho đoàn mổ mắt.

Khi chuông đồng hồ điểm giờ tan tầm cũng là lúc ca bệnh cuối cùng của đoàn hoàn thành xong việc mổ mắt. Hỏi han kỹ lưỡng số lượng người được mổ mắt thành công, giao lại vai trò cho trưởng đoàn địa phương bà Bính mới rời bệnh viện để trở về căn nhà nhỏ ở Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tranh thủ lúc bà Bính sửa soạn đồ ra về, qua cuộc trò chuyện ngắn cô được biết nhiều thông tin của bà. Nhìn dáng người khỏe khoắn, gương mặt luôn rạng rỡ nụ cười nhưng ít ai biết rằng, bà Bính đang đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác. Dù phải gánh chịu những cơn đau đớn do tác dụng của các đợt truyền hóa chất, xạ trị dài ngày nhưng đối với bà Bính, khỏe ngày nào bà lại tích cực với công việc thiện nguyện ngày đó.

Sau chương trình mổ mắt miễn phí từ đợt 1 thành công, đến nay chương trình đã mổ miễn phí cho 400 trường hợp. Sắp tới, bà Bính có dự định sẽ thực hiện chương trình mổ mắt tại các tỉnh, thành miền Trung khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. Và có rất nhiều câu chuyện thiện nguyện khác về bà Bính được kể như người phụ nữ bán mảnh đất tiền tỉ để mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo tại Hà Nội, hay nấu hàng nghìn suất cháo nghĩa tình tại bệnh viện, hỗ trợ xây dựng điểm trường tiểu học Coóc (Quảng Bình), xây cầu Kinh (An Giang).

Cùng với đó là dự án mở nhà thuốc đông y miễn phí cho người nghèo, quán cơm chay miễn phí tại Hà Nội đang được bà Bính và các tấm lòng hảo tâm triển khai. Nhìn bóng lưng xa dần khuất vào cuối hàng lang bệnh viện, câu chuyện thiện nguyện của bà Bính vừa kể cho cô như cơn mưa tắm mát, gột rửa tâm hồn. Người ta thường nhắc tới “cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp”, nghĩa cử cao đẹp của bà Bính như là cách bà gieo một hạt mầm thiện lương để tỏa nghìn bóng mát nhân ái giữa đời.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.