Nẻo đường hướng thiện:

Đường hoàn lương của người đàn ông hoang tưởng xuống tay với người vô tội

Hơn chục năm ăn cơm tù, uống nước kẻng, phạm nhân Nguyễn Văn Thọ, SN 1957, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã dần nhận ra giá trị bị đánh mất. Có vợ đẹp, con khôn, nhưng vì hoang tưởng, Thọ đã cướp đi mạng sống của người khác, để phải đối diện với mức án chung thân về tội giết người...
Phạm nhân Nguyễn Văn Thọ bảo rằng đang nỗ lực cải tạo, mong ngày gần được về với gia đình
Phạm nhân Nguyễn Văn Thọ bảo rằng đang nỗ lực cải tạo, mong ngày gần được về với gia đình

Tan nát gia đình vì hoang tưởng...

Hơn chục năm lao động cải tạo trong tù, được cán bộ quản giáo trại giam thường xuyên gọi lên thăm hỏi, động viên, chia sẻ, phạm nhân Nguyễn Văn Thọ, SN 1957, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã nhận ra điều mình đánh mất. Vì vậy, trong thâm tâm phạm nhân Nguyễn Văn Thọ bảo rằng sẽ cố gắng cải tạo để ngày về được gần hơn. Thế nhưng, mỗi khi màn đêm buông xuống, nam phạm nhân bảo rằng vẫn rất buồn vì đang có vợ đẹp, con khôn mà ông ta không biết giữ lấy.

Tâm sự với PV, phạm nhân Nguyễn Văn Thọ bảo rằng ở cái tuổi gần 40, ông ta mới “đứng số”. Nhưng cuộc đời ông lại may mắn khi được người phụ nữ kém mình rất nhiều tuổi, xinh đẹp dịu dàng thương yêu, đồng ý lấy ông làm chồng. Những ngày đầu về chung sống, dù cả hai chênh lệch nhau về tuổi tác, nhưng họ đã có khoảng thời gian hạnh phúc, đầm ấm bên nhau. Hai đứa con cũng lần lượt chào đời trong niềm vui của cả gia đình. Để đảm bảo cuộc sống cho vợ con có cuộc sống tốt, Thọ cùng vợ mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm tại nhà. Nhìn cặp vợ chồng “lệch” tuổi ấy quây quần bên nhau hạnh phúc đã khiến cho những ít người phải ghen tỵ. Thế nhưng, hạnh phúc ấy ngắn vỏn vẹn ít năm đầu chung sống. Khi con cái dần lớn, kinh tế trong nhà cũng có phần vững vàng thì Thọ lại có dấu hiệu của tuổi tác khi nếp nhăn trên mặt ngày càng tăng lên, còn người vợ trẻ của ông ta ngày càng mặn mà đằm thắm.

Thời điểm ấy, họ lại xì xào bàn tán “đôi đũa lệch” khiến cho Thọ kém phần tự tin. Cứ mỗi dịp ngồi uống bia, rượu, họ lại buông lời bông đùa về cô vợ trẻ của mình khiến cho Thọ hậm hực. Những lúc tức tối, Thọ lại tìm đến rượu để thỏa mãn cơn thịnh nộ trong lòng. Nhìn thấy chồng càng ngày sa sút, vợ Thọ cũng đã hết lòng khuyên bảo động viên nhưng ông ta luôn hoang tưởng nghĩ vợ có tình ý với người khác bên ngoài nên đã về đối tốt với chồng. Bỏ qua những nghi ngờ của chồng, vợ Thọ vẫn tận tụy chăm con, chăm chồng. Thế nhưng, mỗi bữa uống rượu về, Thọ lại lớn tiếng quát nạt khiến mâu thuẫn trong gia đình có phần thêm căng thẳng và rạn nứt. Chán nản, khi những trận say của Thọ nhân lên gấp nhiều lần lại về gây sự với vợ con làm cho vợ Thọ đã có quyết định khác. Bà định sang nước ngoài làm ăn cùng người thân.

Từ khi biết được quyết định của vợ, Thọ càng lún sâu vào ma men. Lúc đó, trong cơn say, Thọ lại cho rằng anh Hoàng Văn Thắng, hàng xóm với mình có quan hệ tình cảm với vợ mình khiến cho người vợ trẻ bỏ rơi ông ta. Trong cơn hoang tưởng ấy được nung nấu qua nhiều ngày tháng. Thậm chí, trong đầu Thọ còn nghĩ anh Thắng dùng thuốc gây mê Thọ, bẻ gãy sáu chiếc rang của mình, vì vậy, người chồng già ấy đã lên kế hoạch trả thù.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14g30’ ngày 16-9-2009, anh Hoàng Văn Thắng đã điện thoại rủ Thọ xuống xóm Mồ, thôn Phú Mỹ uống bia. Nhận lời anh Thắng, nhưng Thọ lại vào nhà thủ sẵn con dao nhọn và đi đến điểm hẹn. Trên đường đi, Thọ còn bất ngờ giật một con dao nhọn khác của người bán mía rồi mang theo người. Khi nhìn thấy anh Thắng, từ phía sau Thọ rút dao đâm vào lưng nạn nhân. Quá sợ hãi, anh Thắng đã chạy vào trốn trong phòng vệ sinh của một gia đình người dân ven đường. Thọ đuổi theo kịp, đạp vỡ cửa nhà vệ sinh lao vào đâm anh Thắng nhiều nhát vào người. Được đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau gần 3 tiếng.

Quá trình điều tra, CA cũng xác định, không có chuyện nạn nhân đánh thuốc mê, bẻ răng hay lấy thận của Thọ mà tất cả đều do người đàn ông này nghĩ ra. Tháng 3-2010, TAND TP Hà Nội cũng đã trả hồ sơ yêu cầu CQĐT cho Nguyễn Văn Thọ đi khám để xác định có bị tâm thần hay không? Tuy nhiên, theo kết luận cua Viện sức khỏe tâm thần BV Bạch Mai, Hà Nội thì chưa phát hiện rối loạn tâm thần, chưa thấy triệu chứng loạn thần đối với Nguyễn Văn Thọ.

Vì vậy, với những hành vi của mình gây ra, Nguyễn Văn Thọ đã phải nhận mức án Chung thân về tội Giết người.

Nỗ lực mong ngày hoàn lương...

Về trại giam cải tạo, phạm nhân Nguyễn Văn Thọ cũng đã trải qua nhiều công việc khác nhau. Thời điểm gặp phóng viên, phạm nhân Thọ đang lao động tại đội chuyên làm về mây tre đan. Thọ bảo rằng, với ông, công việc này cũng không mấy nặng nhọc, nhưng cái bệnh tuổi già hoành hành, nhiều khi khiến ông đứng lên, ngồi xuống rất khó khăn. Mỗi lúc như thế ông lại nghĩ về gia đình để có động lực vươn lên cải tạo.

Theo cán bộ giáo dục tại trại giam nơi Thọ thụ án thì thời gian đầu về trại, Thọ vẫn còn những suy nghĩ hoang tưởng, cho rằng mình bị hãm hại nên mới gây chuyện. Thế nhưng qua thời gian được sự động viên, giúp đỡ của cán bộ trại, Thọ đã dần dần lấy lại được thăng bằng và nhận ra giá trị thật của cuộc sống, rằng chính ông ta đã trà đạp lên hạnh phúc của chính mình. Vì thế, đến nay hơn chục năm cải tạo trong trại giam, phạm nhân Thọ đã được xuống án có thời hạn. Và như thế, ngày về của phạm nhân này cũng đang rất gần.

“Giờ tôi cũng có tuổi, đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn hơn trước. Nhưng như thấu hiểu những khó khăn của tôi, cán bộ nơi tôi cải tạo cũng đã tạo điều kiện và động viên tôi cố gắng. Vì vậy, mỗi lúc thấy khó khăn, tôi lại nghĩ đến gia đình, nghĩ đến các con để làm động lực phấn đấu, cải tạo, mong một ngày sẽ được trở về cuộc sống đời thường ôm các con vào lòng nói lời xin lỗi...”, phạm nhân Nguyễn Văn Thọ chia sẻ.

(Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Nguyễn Vũ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.