Cảm ơn… ước mơ

Cuộc sống có muôn vàn những điều thay đổi nhưng ước mơ vẫn luôn là những gì hồn nhiên và trong sáng, giúp chúng ta thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên.
Cảm ơn… ước mơ
Ảnh minh họa

Ngày nhỏ, tôi có ước mơ trở thành một phát thanh viên dẫn chương trình truyền hình. Ước mơ ấy xuất phát từ một bộ phim Hàn Quốc về nghề phát thanh viên. Tôi nhớ mãi hình ảnh cô phát thanh viên xúc động khi đưa tin về một cơn bão. Khi dẫn chương trình, cô ấy đã bật khóc vì thương cho những người dân phải gánh chịu mất mát to lớn. Có thể, sự không kiềm chế được cảm xúc của cô ấy trở thành một “sự cố” của chương trình truyền hình đó nhưng lạ thay, khán giả lại rất đồng cảm vì chương trình cô ấy dẫn mang hơi thở cuộc sống, chất chứa cảm xúc rất đời thường, rất tình người. Tôi nghĩ, đôi khi sự vấp váp lại không xấu xí như chúng ta vẫn thường nghĩ.

Lớn lên, tôi lựa chọn một ngôi trường đào tạo về truyền hình để học tập. Thời điểm đó, ước mơ trở thành phát thanh viên vẫn nguyên vẹn trong tôi. Ngày nhập học, cả một bầu trời ước mơ ùa về, trở thành động lực để tôi cố gắng trong học tập. Tuy nhiên, một khoảng thời gian sau, tôi nhận ra yếu điểm của mình là ở giọng nói nên đã không tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành phát thanh viên. Rẽ sang hướng đi khác, tuy dự định còn dang dở nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn ước mơ hồi bé đã đưa tôi đến với công việc hiện tại - nghề phóng viên. Dừng lại và rẽ sang hướng đi khác đã mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị. Tôi nghĩ, đôi khi chúng ta không hoàn thành được ước mơ ấp ủ từ bé nhưng việc chúng ta nhận ra khả năng của mình ở đâu để thay đổi cũng không hề tồi.

Cuộc sống có muôn vàn những điều thay đổi nhưng ước mơ vẫn luôn là những gì hồn nhiên và trong sáng, giúp chúng ta thêm niềm tin và nghị lực để vươn lên. Những chặng đường chúng ta đi có thể sẽ có những ngã rẽ, có những lúc chông chênh đứng giữa nhiều sự lựa chọn dừng lại, rẽ hướng hay bước tiếp; buông bỏ hay làm lại từ đầu;…nhưng có một điều chắc chắn rằng, mọi con đường đều có ánh sáng và chúng đều chung một đích đến, chính là sự trưởng thành.

Nếu như chúng ta có chưa hiện thực hóa được ước mơ thì cũng đừng nghĩ rằng mình thất bại. Nếu có gặp phải những vấp váp trong cuộc hành trình của mình thì cũng đừng nghĩ rằng mình kém cỏi, mà hãy thẳng thắn đối diện để đưa ra lựa chọn.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống nên hãy cứ sống hết mình cho những ước mơ, còn khi cảm thấy bản thân chưa tìm thấy sự đồng điệu, phù hợp với nó thì hãy cứ dừng lại để lựa chọn khác đi. Hãy cứ cho mình được nhiều hơn một ước mơ, được trải nghiệm nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Và, dù chúng ta có lựa chọn ra sao thì cũng hãy cảm ơn ước mơ bởi nó giúp những năm tháng thanh xuân của chúng ta thêm tươi đẹp và đầy ý nghĩa.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.