Hai thanh niên bỏ chạy thục mạng khi nhìn thấy cảnh sát 141

Mang theo "hàng" trong người, gặp lực lượng 141, các đối tượng bỏ chạy và tìm cách phi tang ma túy nhưng bất thành...

Trước đó, vào tối 3-10, Thiếu tá Nguyễn Đức Sơn, chỉ huy tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc hướng đi Lê Văn Lương, thuộc địa bàn quận Hà Đông, phát hiện 2 đối tượng cùng đi trên xe máy BKS 33P7-4028 có dấu hiệu nghi vấn.

Lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính theo quy định. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh sát, lái xe nhanh chóng quay đầu bỏ chạy ngược chiều, còn thanh niên ngồi sau nhảy xuống xe chạy bộ vào khu dân cư hòng thoát thân.

Hai thanh niên bỏ chạy thục mạng khi nhìn thấy cảnh sát 141
Đối tượng Nguyễn Văn Nhất tại chốt

Song, chỉ ít phút sau bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã truy bắt thành công 2 đối tượng, đưa về chốt làm việc. Tại chốt, lợi dụng đêm tối, đối tượng ngồi sau ném một túi nilon màu trắng xuống đất để phi tang nhưng đã bị cán bộ tổ công tác phát hiện, yêu cầu đối tượng nhặt tang vật lên để kiểm tra. Bên trong túi nilon là chất tinh thể màu trắng nghi là heroin.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Nhất, SN 1993, HKTT tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Khi hỏi về gói nilon trên, ban đầu Nhất và đối tượng đi cùng đều quanh co, không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, Trung tá Vương Quốc Hoàng, cán bộ Phòng CSHS CATP Hà Nội là thành viên tổ công tác đã trực tiếp đấu tranh. Hai đối tượng sau đó đã phải khai nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy heroin, vừa mua 500.000 đồng về để sử dụng.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông tiếp tục điều tra làm rõ.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.