Real thua sốc trước "bé hạt tiêu", HLV Ancelotti nói gì

Tại Champions League, Real vừa trở thành "nhân vật chính bất đắc dĩ" khi thua sốc trước đội bóng tí hon không nhiều người biết tới Sheriff với tỉ số 1-2.

Tiếp đón Sheriff tại "thánh địa" Bernabeu ở lượt thứ hai bảng D, Real Madrid không ngờ rằng, họ đã có một trận đấu vô cùng nhọc nhằn. Hai cầu thủ ghi bàn mang về chiến thắng lịch sử cho đội bóng "tí hon" là Jasurbek Yakhshiboev (25') và Sébastien Thill (89'). Xen kẽ giữa 2 bàn thắng của đối thủ, Benzema ghi bàn danh dự cho Los Blancos ở phút 65 (penalty).

Real thua sốc trước
HLV Ancelotti

Sau trận thua được báo chí thế giới mô tả là "đại địa chấn", HLV Ancelotti đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt là bởi quyết định khó hiểu của HLV này khi để cho Camavinga - tân binh đang chơi lên chân ở vị trí tiền vệ - xuống đá ở vị trí hậu vệ trái. Ở phút 89 của trận đấu, chính sự non nớt của Camavinga ở vị trí này đã khiến cầu thủ của Sheriff tận dụng thời cơ để ghi bàn quyết định chiến thắng.

Sau trận thua tủi hổ, HLV Ancelotti nhận định:" Real đã kiểm soát tốt thế trận. Chúng tôi thua, không phải vì tôi để cho Camavinga đá hậu vệ biên. Chúng tôi thua vì kém may mắn. Tuy nhiên, hơn cả buồn bã, chúng tôi rất thất vọng. Toàn đội cống hiến hết mình, nhưng lại để thua vì những chi tiết nhỏ. Đáng lẽ ra, chúng tôi phải làm tốt hơn ở những tình huống dứt điểm để có thể kết thúc trận đấu".

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.