Nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng được cứu sống: Những tín hiệu khả quan từ tâm dịch

Kể từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc BV Bạch Mai tại BV Dã chiến số 16, TP Hồ Chí Minh đã cứu sống cho nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng. Mỗi bệnh nhân có một hoàn cảnh khác nhau.
Người đàn ông luôn lo lắng về cái chết cận kề đã được động viên vượt qua cửa tử và phục hồi ngoạn mục 				    Ảnh: T.D
Người đàn ông luôn lo lắng về cái chết cận kề đã được động viên vượt qua cửa tử và phục hồi ngoạn mục. Ảnh: T.D

Đó là một cô gái thể trạng béo phì, trọng lượng cơ thể lên tới 130kg; là người đàn ông cảm nhận được tình trạng của mình ngày càng nặng lên và luôn đau đáu khi cái chết cận kề; là những cụ già cao tuổi chiến đấu kiên cường với bệnh tật; và cả những gia đình cùng nhau nhập viện, cùng nhau vượt qua cửa tử để trở về…

Được cứu sống sau nỗ lực… tập thở

Trong ngày xuất viện, Phạm Thị Hồng Ph. với cân nặng 130 kg luôn vui tươi, ríu rít khi sắp được trở về gặp lại bố mẹ, người thân. Nhìn sự hồn nhiên, vô tư của cô gái 24 tuổi khiến mọi người không nghĩ em mới trải qua quãng thời gian hơn 1 tháng chiến đấu khốc liệt với căn bệnh SARS-CoV-2. Khi nhiễm bệnh, Ph. chuyển nặng và nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, phổi lại phải gánh khối lượng cơ thể lớn nên tình trạng khó thở càng tăng lên. Trong gần 1 tuần đầu tiên điều trị tại Trung tâm, Ph. không thể nằm nổi và phải ngồi dựa lưng. Quá trình ấy, Ph. luôn nỗ lực hợp tác cùng các y, bác sỹ. Và tình trạng bệnh của em chuyển biến tốt dần, em được cai máy thở, sức khỏe dần phục hồi và được xuất viện.

Với anh Nguyễn Khắc B, sinh năm 1985 thì trong hơn 1 tháng nằm viện, khi cảm nhận được cơ thể mình đang yếu dần, anh B, đau đáu hỏi những bác sỹ điều trị: “Bao giờ thì em chết? Nhà em nghèo lắm, em xin phép không được tiếp tục điều trị nữa”. Được sự giải thích của bác sỹ về việc điều trị miễn phí và động viên anh an tâm điều trị, sau hơn 1 tháng chiến đấu, giành giật sự sống từ tay tử thần, bệnh nhân B, đã chiến thắng, hồi phục một cách ngoạn mục. Từ bệnh nhân suy hô hấp, phải thở máy, có những lúc lượng oxy trong máu tụt rất sâu, toan hô hấp nặng và cũng có lúc bị sốc nhiễm khuẩn… Tình trạng tổn thương phổi của bệnh nhân giảm dần, cắt được vận mạch, kháng sinh. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản, sức khỏe ổn định, cơ lực đang phục hồi dần…

Đoàn tụ an toàn trong đại địch

Các bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19, BV Bạch Mai cũng chung niềm vui với gia đình người bệnh khi một gia đình gồm bố, mẹ và con gái đều được đưa vào điều trị trong tình trạng nặng và được cứu sống. Theo ThS-BS. Ngô Đức Hùng-Trung tâm Cấp cứu A9, BV Bạch Mai: Cả 3 người trong gia đình đều nhập viện vào ngày 19-8 trong tình trạng nhiễm Covid-19, suy hô hấp, phải thở oxy và có tình trạng bị tổn thương phổi. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã phải cho thở oxy ngay để hỗ trợ. Nhờ sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế tại đây và nỗ lực của chính bệnh nhân, sau 2 tuần được điều trị theo đúng phác đồ, bệnh nhân đã dần dần bỏ được oxy, có đáp ứng rất tốt trong quá trình điều trị, có tiến triển đẩy lui bệnh rất nhanh.

Chị Th. (là con gái của 2 bệnh nhân) chia sẻ: Lúc đầu tôi rất sốc khi cả gia đình cùng phải nhập viện! Vào đến đây, những hình ảnh xung quanh làm tôi thực sự lo lắng. Nhưng sau một vài ngày được các bác sĩ ở đây kiểm tra liên tục, thường xuyên hỏi han, động viên thì tôi thấy an tâm hơn rất nhiều. Tôi và gia đình rất xúc động khi chứng kiến xuyên suốt ngày đêm các nhân viên y tế rất nhiệt tình chăm sóc, thay từng miếng tã, đưa từng miếng ăn cho bệnh nhân. Trải qua thời gian điều trị tại đây tôi mới thấm thía câu nói của Bác Hồ, đúng là “Lương y như từ mẫu”.

Trong số những bệnh nhân nặng được điều trị khỏi thì trường hợp cụ bà Nguyễn Thị Đ, 92 tuổi được cứu sống cũng khiến các bác sỹ, nhân viên y tế của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 ấn tượng bởi cụ nhập viện đã ở trong tình trạng bệnh trở nặng, khó thở nhiều. Bản thân cụ có nhiều bệnh nền: tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân xuất hiện rối loạn đường máu nặng do thuốc kèm theo lẫn, tiểu tiện không tự chủ do rối loạn cơ tròn...

Chúng ta đã thấy ánh sáng cuối đường hầm

Tại buổi làm việc với Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 của BV Bạch Mai tại TP Hồ Chí Minh, sau khi nắm thông tin về số bệnh nhân tử vong giảm, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn-Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch Covid-19 bày tỏ sự xúc động với tinh thần quyết tâm trụ vững, đẩy lùi dịch bệnh của các thầy thuốc tuyến đầu.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Có lẽ, tới thời điểm này chúng ta đã bắt đầu thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm khi số ca mắc giảm, số bệnh nhân nặng được kiểm soát và số ca tử vong có xu hướng đi xuống. Để đạt được những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của hệ thống chính trị TP, của ngành y tế nói chung thì sự nỗ lực của các thầy thuốc trong các trung tâm hồi sức tích cực, các BV dã chiến, BV điều trị ở tầng 2 là hết sức quan trọng”.

Những ngày qua, với nỗ lực thực hiện các biện pháp giãn cách, xét nghiệm, tiêm vắc-xin kết hợp điều trị, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và số ca tử vong trên cả nước đã giảm dần. Riêng tại Hà Nội, từ 6g ngày 25-9 đến 12g ngày 26-9 cũng không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam (từ ngày 27-4-2021) đến ngày 25-9 đã có tổng số 511.270 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đây là những tín hiệu khả quan, là cơ sở để các tỉnh phía Nam cũng như cả nước sớm trở lại cuộc sống bình thường mới…

Phong Châu

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.