Nhớ mùa Trung thu xưa

Ngày nay, Trung thu vẫn là niềm háo hức, mong chờ của trẻ thơ. Bên cạnh những đồ chơi truyền thống, trẻ em có thêm nhiều thứ đồ chơi hiện đại, được đi đến nhiều nơi, ăn nhiều món ăn ngon,…
Nhớ mùa Trung thu xưa
Tết Trung thu mang lại niềm vui cho trẻ thơ

Ngày nhỏ, mỗi dịp Trung thu đến, chúng tôi lại đi tìm tre, nứa, giấy màu hoặc giấy bóng kính để làm đèn lồng. Tôi nhớ, cứ gần ngày Tết Trung thu, chúng tôi lại “đảo” khắp xóm để tìm cây tre “ngon ngon” phục vụ cho sự sáng tạo của mình. Sau khi những thanh tre được vót mịn, chúng tôi khéo léo uốn cong và tạo khung chắc chắn.

Người thì tạo hình ngôi sao, người lại làm đèn cá chép, người lại thích đèn tàu thuyền,… Sau đó chúng tôi lấy giấy màu hoặc giấy bóng kính để dán lên khung, kèm theo những họa tiết trang trí cho bắt mắt. Thích nhất là trong nhóm bạn, đứa này làm tặng đứa kia, đèn lồng tuy không được đẹp bằng mua ở cửa hàng nhưng lại ấm áp ở tấm lòng.

Cứ buổi chiều của ngày rằm Tháng Tám, mỗi nhà sẽ cử một “đại diện” lên nhà văn hóa thôn để nhận quà. Nhà tôi có 4 chị em. Chị gái tôi thường đi nhận quà nhưng tôi và hai đứa em cứ lẽo đẽo theo sau. Món quà khi đó chỉ có ít bánh, kẹo, mía, hồng,… nhưng đứa nào đứa nấy đều vui vẻ, háo hức. Được cầm bọc quà trên tay tức là Trung thu đã về.

Mẹ tôi thường chọn những trái bưởi thật ngon để bày lên mâm cỗ. Chị tôi khéo tay nhất nhà, nhận nhiệm vụ “tỉa tót” trái bưởi thành những hình thù ngộ nghĩnh như cún con, chú hề,… Xung quanh là đàn lợn con được làm từ những quả hồng ngâm nhỏ xinh. Trên mâm cỗ trông trăng không thể thiếu bánh nướng, bánh dẻo, nải chuối, ít cốm xanh, chiếc bánh hình con lợn, con cá, một ít trà và đặc biệt có cả những con giống bột (có nơi còn gọi là con chim cò). Đó đều là những thứ đồ rất đỗi bình thường nhưng lại chở bao hương vị tuổi thơ của chúng tôi.

Khoảng 8g tối, dưới ánh trăng vằng vặc, chúng tôi bắt đầu phá cỗ và rước đèn đi khắp đường làng, xem múa lân, múa sư tử và cất vang tiếng hát về Trung thu,…Ai nấy đều chan hòa, nồng nhiệt trong ngày Tết đặc biệt của thiếu nhi. Bao nhiêu năm trôi qua, không khí vui tươi, đầm ấm bên gia đình, bè bạn trong ngày Tết Trung thu vẫn luôn là những ký ức đẹp đẽ không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người.

Ngày nay, Trung thu vẫn là niềm háo hức, mong chờ của trẻ thơ. Bên cạnh những đồ chơi truyền thống, trẻ em có thêm nhiều thứ đồ chơi hiện đại, được đi đến nhiều nơi, ăn nhiều món ăn ngon,… Năm nay, Trung thu đúng vào lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mọi người phải hạn chế ra đường nên không khí cũng “trùng” hơn so với những năm trước.

Tuy nhiên, để dịch bệnh qua nhanh, cuộc sống quay trở lại bình thường, trẻ em sẽ có thêm những mùa Trung thu tươi vui, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tốt quy định phòng chống dịch. Và dù có đón Tết Trung thu giữa thời khắc đặc biệt thì mọi sự quan tâm, yêu thương dành cho trẻ thơ lúc nào cũng đong đầy.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.