Những cuốn sách đi cùng năm tháng

Hà Nội những ngày giãn cách, dường như, thời gian dành cho mỗi người dài rộng thêm thì phải. Cuối tuần, tôi dỡ giá sách ra lau chùi và sắp xếp lại. Mỗi cuốn sách mang một màu hoài niệm dấu yêu. Những ký ức chợt dội về trong tâm trí.

Giá sách được tôi sắp xếp theo từng chủ đề khác nhau. Một số cuốn kinh sách có lời đề tặng của các quý Thầy, quý Cô và những cuốn sách nghiên cứu về tâm linh luôn được bày trang trọng ở một khu vực riêng biệt.

Một vài cuốn sách của bố tôi viết và biên dịch từ tiếng Pháp, tiếng Đức được bố đề tặng con gái với những dòng chữ rắn rỏi được tôi nâng niu, lưu giữ cùng năm tháng. Bên cạnh đó là những cuốn sách, tờ báo đặc biệt có tác phẩm của tôi được đăng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên giá sách có những cuốn tôi được tặng và tự mua nhưng vẫn có chữ ký của tác giả. Bởi biết tôi là người yêu sách nên khá nhiều cuốn sách có lời đề tặng của bạn bè. Thi thoảng, tôi đọc lại những lời đề tặng thấm đượm thân thương đó và nhớ về về vài người bạn đã lâu không gặp. Một số cuốn sách tôi mua tặng con khi các bạn trẻ đạt kết quả cao trong một kỳ thi quan trọng vẫn được còn đây. Có thể đọc thấy niềm vui tràn đầy trong nét chữ ngày đó. Có cuốn sách tôi mua trong chuỗi ngày tháng chán nản, nhạt nhẽo, cảm thấy là người vô dụng với dòng tự đề cho mình “Day by day...”.

Tôi là người thích đọc sách in. Tôi thích cảm giác thư nhàn ngồi bên ly trà, chầm chậm đọc một cái gì đó và suy ngẫm. Mùi giấy in, mực in, tiếng sột soạt khi luồn ngón tay lật sang trang sách mới... Tất cả khiến tôi như được giao tiếp cùng tác giả. Tôi thầm nghĩ về giây phút tác giả viết hoặc biên dịch những cuốn sách đó. Với tôi, viết là một công việc lao động trí óc vất vả và đáng được trân trọng. Giờ đây, cùng với sự phát triển của công nghệ, các tác phẩm được chuyển thể thành sách điện tử, sách nói, video clip kèm nhiều hình ảnh và âm nhạc... Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn luôn thích cảm giác cầm cuốn sách in trên tay...

Bạn có tin vào sự nhiệm màu của sách? Một lần, tôi rơi vào tình trạng tuyệt vọng, hoảng loạn, cảm giác như bị đẩy đến đường cùng. Tôi ngồi xuống, cầm lên một cuốn sách, vô tình lật giở một trang và đọc được tác giả viết về thiền định. Sau khi đọc xong, tôi bình tĩnh trở lại và tìm ra phương hướng thoát khỏi tình trạng nguy cấp.

Đọc sách như một thói quen của tôi. Trong những chuyến đi dài, hành trang của tôi luôn có một vài cuốn sách mà tôi đang đọc dở hoặc tôi yêu thích. Tôi có thể rút ngắn thời gian chờ đợi bằng một vài trang sách. Đôi khi, im lặng đọc sách cũng là một cách thoát ra khỏi những câu chuyện tầm phào. Nếu cả ngày quá bận rộn, tôi dành cho mình khoảng thời gian trước khi đi ngủ, đọc một vài trang sách. Có những cuốn sách, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần trong quãng thời gian khác nhau. Mỗi lần đọc, lại hiểu thêm một vài điều mà trước đó mình chưa kịp thấm.

Tôi đọc được trong cuốn sách “365 ngày tâm an” rằng: “Mỗi con người là một cuốn sách hay. Bìa sách là do cha mẹ cho, không thể thay đổi được, chúng ta chỉ có thể viết thế nào, để cho nội dung đã hay lại thật hay và hấp dẫn mà thôi”. Vâng, bạn cũng như tôi, hãy luôn tin rằng, mình là một cuốn sách hay để mỗi ngày trôi qua là một ngày hữu ích. Hình thức cuốn sách đẹp nhưng nội dung luôn ăm ắp những điều thú vị sẽ tạo ra dấu ấn riêng khiến người khác luôn muốn đọc đi đọc lại.

Với tôi, sách luôn là người bạn thân thiết trao cho tôi tri thức, sức mạnh, niềm tin và đôi khi xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn. Cảm ơn những cuốn sách đã luôn bên tôi trong đời và trong nghiệp viết.

Vy Anh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.