Nam thanh niên nổi máu côn đồ, trút "mưa dao" vào bác dâu đúng ngày cúng giỗ

Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Hoài Thương đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bác dâu mình là bà T.H.H. (53 tuổi, trú tại ngõ Đặng Kim Nở, phường Cát Dài) khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 11-8, tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Thương (SN 1991, trú tại ngõ Đặng Kim Nở, quận Lê Chân) mức án tù chung thân về tội giết người.

Nam thanh niên trút "mưa dao" vào bác dâu ở Hải Phòng lĩnh án
Bị cáo Nguyễn Hoài Thương tại phiên xét xử.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, bị cáo Nguyễn Hoài Thương và bà T.H.H. (là bác dâu của Thương), ở chung nhà với Thương, vốn có mâu thuẫn, xích mích trong suốt một thời gian dài.

Vào sáng 7-3-2021, khi gia đình tổ chức cúng giỗ, giữa Thương và bà H. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Do không kiềm chế được, Thương đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà T.H.H. mất máu cấp dẫn tới tử vong.

Sau khi gây án, Thương vứt hung khí lại hiện trường rồi bỏ trốn. Đến khoảng 17g cùng ngày, sau khi bỏ trốn ra TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Hoài Thương đã đến Công an phường Yết Kiêu (TP Hạ Long) đầu thú.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.