Vừa bắt được hung thủ nửa đêm vác dao sang nhà hàng xóm chém 3 người thương vong

Sau gần 2 ngày lẩn trốn, cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng làm 3 người trong gia đình hàng xóm thương vong.

Theo nguồn tin của PV, sau gần 2 ngày lẩn trốn, vào lúc gần 22g ngày 10-8, Công an huyện Yên Dũng và Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, ở thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) - hung thủ gây ra vụ án mạng làm 3 người trong gia đình hàng xóm thương vong.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phú tại thời điểm bị bắt.
Đối tượng Nguyễn Hữu Phú thời điểm bị bắt.

Theo CQCA, đối tượng Nguyễn Hữu Phú bị bắt khi đang lẩn trốn ở dãy núi thuộc khu dốc Bụt, tiểu khu 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) - cách nơi xảy ra án mạng khoảng 3km.

Như PL&XH đưa tin, do mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 1g15 sáng 9-8, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã cầm dao nhảy qua tường nhà hàng xóm đối diện là ông Nguyễn Viết Chung (SN 1947) và gọi to.

Nghe tiếng gọi, ông Chung ra mở cửa thì bị chém chết tại chỗ. Không dừng lại đó, đối tượng Phú tiếp tục sử dụng dao chém trọng thương bà Phan Thị Sậu (SN 1951, vợ của ông Chung) và anh Nguyễn Viết Sơn, hơn 40 tuổi (con trai ông Chung). Cả hai đã được người dân đưa đi cấp cứu, còn Phú đã bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin, Công an huyện Yên Dũng đã đến hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng điều tra vụ việc.

Truy bắt kẻ côn đồ, nửa đêm chém 3 người trong một gia đình thương vong Truy bắt kẻ côn đồ, nửa đêm chém 3 người trong một gia đình thương vong

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.