Hiệp Đỗ - chàng trai “mặn mòi” trong làng “tuyến phụ”

Đảm nhận các vai phụ trong một số phim tryền hình hot như “Chạy trốn thanh xuân”, “Đen thôi đỏ quên đi”, “Hãy nói lời yêu”, Hiệp Đỗ ghi dấu ấn bởi lối diễn tự nhiên, tưng tửng nhưng có lúc lại sâu sắc và đầy xúc cảm.

Trước khi được khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên, Hiệp Đỗ vốn là một “tay” Vlogger thứ thiệt. Anh luôn mang đến một hình ảnh dí dỏm, tươi vui đến khán giả, với lượt theo dõi cao ngất ngưởng trên mạng xã hội.

Nhờ lần tham gia phim sitcom “Đen thôi đỏ quên đi”, Hiệp Đỗ được lựa chọn vào vai anh chàng Xuân trong phim “Chạy trốn thanh xuân”. Đây chỉ là vai phụ nhưng qua “bàn tay” của đạo diễn cũng như bản thân Hiệp Đỗ, Xuân được khán giả vô cùng yêu thích. Chàng diễn viên tay ngang này còn được đề cử cho hạng mục “Diễn viên nam ấn tượng” của giải thưởng VTV Awards năm bộ phim phát sóng.

Hiệp Đỗ - chàng trai “mặn mòi” trong làng “tuyến phụ”
Hiệp Đỗ trong phim "Chạy trốn thanh xuân"

Trong phim “Hãy nói lời yêu”, Hiệp Đỗ vào vai Kiên - anh chàng sinh viên, cũng là em họ của nam chính. Vẫn giữ phong độ diễn xuất tự nhiên, cảm xúc, Hiệp Đỗ nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Cứ phân đoạn nào có Kiên, y như rằng khán giả được “giãn” tinh thần. Có thể nói, Kiên là một nhân vật mang đến sự hài hước, tươi sáng cho câu chuyện phim có quá nhiều căng thẳng, bi kịch.

Thuận lợi của Hiệp Đỗ khi lấn sân sang mảng phim truyền hình là anh đều được đóng nhân vật có tính cách giống mình ngoài đời, vừa vô tư, ngờ nghệch, vụng về nhưng tốt tính và vui vẻ. Nam diễn viên chia sẻ Kiên trong “Hãy nói lời yêu” cũng khá giống với Xuân trong “Chạy trốn thanh xuân”. Vẫn là kiểu nhân vật “nhí nhảnh cá cảnh” nhưng được giao vai nào anh đều vui vẻ nhận lời bởi đó chính là cơ hội để anh tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.

Hiệp Đỗ - chàng trai “mặn mòi” trong làng “tuyến phụ”
Hiệp Đỗ ghi dấu ấn với những vai diễn hài hước, đáng yêu

Đến với nghệ thuật như một cơ duyên định sẵn, nhưng thực ra, Hiệp Đỗ là anh chàng sinh viên từng học tại trường ĐH Bách Khoa. Cơ duyên đưa anh chàng đến công việc của một Vlogger là vào 4 năm trước, những clip "hát nhép" của anh với đầy sự hài hước trong cách thể hiện, biểu cảm khuôn mặt thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Hiệp Đỗ cho biết anh biết đến hát nhép khi xem những chương trình ca nhạc trên truyền hình, đặc biệt là những show giải trí, âm nhạc của Hàn Quốc. Anh chàng thuộc những bài hát của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng Kpop, Vpop, Âu Mỹ. Nhờ đó, anh có thể hát "ngon lành" những clip "hát nhép", cùng với đó là tìm kiếm ý tưởng thể hiện và biểu cảm sao cho phù hợp, hài hước để mang lại những giây phút giải trí cho khán giả.

Hiệp Đỗ chia sẻ anh vẫn theo đuổi con đường Vlogger, bên cạnh nghệ thuật. Dù còn những khó khăn nhưng hợp đồng đều tay giúp anh đủ trang trải cuộc sống và theo đuổi nghệ thuật. Thực tế, để có được sự yêu mến, dõi theo từ cộng đồng mạng, Hiệp Đỗ đã phải cố gắng sáng tạo rất nhiều để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn trong các sản phẩm. Hiện tại, anh tập trung làm những đề tài gần gũi với đời sống xã hội, những xu hướng giới trẻ yêu thích.

Nam diễn viên hy vọng bản thân sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia các bộ phim để mang đến nhiều tiếng tiếng cười hơn cho khán giả. Không quan trọng đó là chính hay phụ, nhiều đất diễn hay không, chỉ cần được các đạo diễn tin tưởng trao vai diễn, anh sẽ nỗ lực hết mình để có những vai diễn thật duyên dáng đáp lại tình yêu của khán giả.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.