Một ngôi mộ tổ bị san lấp

(PL&XH)- Dòng họ Nguyễn Bá (Thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) không chấp nhận phương án đền bù, GPMB để di chuyển ngôi mộ tổ đi nơi khác. Mọi chuyện bắt đầu phát sinh khi ngôi mộ tổ này bị "mất tích"…

Doanh nghiệp: “Chúng tôi không biết...”


Theo đơn kiến nghị ngày 8-10-2010 của dòng họ Nguyễn Bá gửi tới các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình và Cty Shengli: Dòng họ Nguyễn Bá có ngôi mộ tổ là mộ cụ Hào Lý. Khi cụ mất, dòng họ đã chôn cất tại cánh đồng thôn Lý Xá, cho đến nay đã được gần 100 năm. Đầu năm 2008, UBND các cấp tỉnh Thái bình làm thủ tục cho Cty Shengli xây dựng trụ sở tại khu vực nơi có mộ tổ của dòng họ. Cho rằng mộ tổ là chốn linh thiêng, được chôn cất rất cẩn thận, có kè đá xung quanh nên dòng họ Nguyễn Bá không đồng ý di chuyển đi nơi khác.


Ông Nguyễn Bá Chước, 76 tuổi đại diện cho dòng họ bức xúc cho biết: Hai năm qua, Cty Shengli đã không cho dòng họ Nguyễn Bá được vào hành lễ thăm viếng mộ tổ vì doanh nghiệp này cho rằng, diện tích đất thuộc quyền quản lý của mình. Đến ngày 27-7-2010, dòng họ Nguyễn Bá đến thắp hương mộ tổ thì Cty Shengli đã cản trở, gây khó khăn, đến nỗi dòng họ phải nhờ CA thị trấn An Bài can thiệp.

Sau khi đào sâu xuống gần 1m mới phát hiện ra ngôi mộ.

Vào đến nơi, cả họ "tá hỏa" vì không thấy mộ tổ đâu(!?). Cả dòng họ yêu cầu Cty Shengli trả lời nhưng lãnh đạo Cty đã lẩn tránh. Một cán bộ văn phòng làm việc và hẹn với dòng họ vào ngày 28-7-2010, Cty sẽ làm việc. Ngày 28-7-2010 đại diện ba bên gồm có: Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, Cty Shengli, đại diện dòng họ bàn bạc và đã đưa ra giải pháp, cùng tìm kiếm ngôi mộ và tôn trọng hiện trạng.


Sáng ngày 5-8-2010, con cháu trong dòng họ đã vào đào bới, bốc xúc cát, sỉ và các chất thải, đến 16g đã tìm thấy ngôi mộ có đường kính 6m, cao 1,5m so với mặt ruộng trước đây (thấp hơn 1m so với mặt nền hiện tại của Cty Shengli). Đến khi con cháu dòng họ Nguyễn Bá vào xây để quy hoạch lại mộ thì Cty Shengli lại cản trở, ngăn cấm. Ông Chước cho biết thêm như vậy.


"Khi Cty chúng tôi vào đầu tư, các cơ quan chức năng đã bàn giao mặt bằng sạch, vì vậy, chúng tôi không hề biết ở trong diện tích đất của DN thuê lại tồn tại một ngôi mộ. Sau khi san lấp mặt bằng xong, dòng họ Nguyễn Bá mới đến tìm mộ, khi đó chúng tôi mới biết ? Trước đó, trong biên bản bàn giao đất, ngày 29-4-2008 không hề thể hiện trong diện tích đất DN thuê có tồn tại ngôi mộ, vì vậy đã phát sinh mâu thuẫn giữa DN và dòng họ Nguyễn Bá, đây không phải do lỗi của Cty mà là lỗi của UBND các cấp tỉnh Thái Bình"- Ông Hoàng Hiểu Đông- Chánh văn phòng Cty Shengli cho biết.

UBND huyện: "Không nắm rõ..."


Chiều ngày 27-10-2010, bà Nguyễn Thị Phượng- Phó Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch hội đồng đền bù GPMB phụ trách về nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ cho biết: "Việc này tôi không biết vì tôi mới lên làm Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ và không theo dõi dự án này, các anh muốn biết cụ thể thì lên gặp ông Vỳ, trước đây là Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch hội đồng đền bù GPMB và nay là Bí thư huyện ủy, hoặc gặp anh Tinh, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế sẽ trả lời cho các anh"(!?). Tuy nhiên ông Tinh lại trả lời. " Vấn đề này tôi cũng không nắm rõ, các anh qua Phòng tài nguyên và môi trường mà hỏi"(!?). Theo chúng tôi được biết, đồng chí trưởng phòng tài nguyên môi trường chỉ mới nhậm chức được vài tháng nay…

Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc trên?

Quốc Vượng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.