Hai ông bố lấy nhiều nước mắt khán giả

Bộ phim “Hương vị tình thân” đã thật sự chinh phục trái tim khán giả ở cách xây dựng hình ảnh ông bố đầy gần gũi, thân thương.

Bộ phim “Hương vị tình thân” hiện đang tạo được sức hút rất lớn với khán giả. Phim xoay quanh cuộc đời của cô gái tên Nam (Phương Oanh). Mẹ Nam qua đời sau khi sinh cô, bố bị đi tù khiến cô trở thành đứa trẻ mồ côi đáng thương. Nam được ông Tuấn - một người bạn chí cốt của bố nuôi nấng, yêu thương. Sau khi ra tù, ông Sinh bên cạnh bảo vệ con gái nhưng không nói cho Nam biết ông chính là bố đẻ của cô.

Vai diễn ông Sinh hồi trẻ do Doãn Quốc Đam đóng, còn vai ông Tuấn do Đỗ Duy Nam thủ vai. Chỉ xuất hiện trong vài tập đầu nhưng Doãn Quốc Đam và Đỗ Duy Nam đã khiến nhiều khán giả rơi lệ khi khắc họa thành công hai ông bố trẻ vì hoàn cảnh mà rơi vào tình thế trái ngang.

Ở tuổi xế chiều, ông Sinh do nghệ sĩ Võ Hoài Nam đảm nhận, còn ông Tuấn do NSND Công Lý đóng. Đây là hai diễn viên kỳ cựu của màn ảnh nhỏ nên không khó để hai nghệ sĩ hóa thân xuất sắc vào nhân vật của mình.

Hai ông bố lấy nhiều nước mắt khán giả
Nghệ sĩ Võ Hoài Nam và Phương Oanh đã có màn kết hợp ăn ý, đầy cảm xúc trong tập 69

16 năm mới trở lại màn ảnh nhưng nghệ sĩ Võ Hoài Nam vẫn giữ “phong độ” "không phải dạng vừa" trong diễn xuất. Vai ông Sinh rất khó diễn bởi đây là vai nặng tâm lý, cảm xúc lúc nào cũng phải dồn nén lại, trực trào ra nhưng không thể.

Dù rất muốn nhận con gái nhưng quá khứ đi tù đã lấy đi sự tự tin của ông. Bên cạnh bảo vệ Nam, chứng kiến đau khổ bủa vây con gái, ông rất thương con, muốn ôm con như bao người cha khác nhưng không thể.

Có thể nói, nghệ sĩ Võ Hoài Nam có khả năng diễn xuất "đỉnh cao" bằng ánh mắt. Anh diễn tự nhiên, chân thật như chính bản thân ngoài đời. Chỉ cần ánh mắt yêu thương, đau đáu mỗi khi ông Sinh nhìn Nam đã toát lên tình yêu thương vô bờ của ông dành cho con gái. Hay cái nhìn sắc lẹm ông “ném” vào bà Xuân (mẹ của bạn trai Nam) khi bà ta xúc phạm con gái mình khiến khán giả “hả dạ”. Ánh mắt lo âu, bồn chồn khi con gái có những khoảnh khắc tình cảm với bạn trai khiến khán giả cũng “đứng ngồi” cùng ông bởi nó vừa yêu thương, vừa hài hước.

Nghệ sĩ Võ Hoài Nam chia sẻ anh đã và đang trải qua hành trình làm cha nên chỉ cần nhìn Nam và nghĩ đó là những đứa con của mình ở nhà là anh có thể diễn được. Hình ảnh giản dị, tóc tai xuề xòa và ánh mắt tràn ngập yêu thương, lo lắng cho con gái của ông Sinh đã thật sự chinh phục người xem.

Hai ông bố lấy nhiều nước mắt khán giả
Nghệ sĩ Võ Hoài Nam có khả năng diễn xuất "đỉnh cao" bằng mắt

NSND Công Lý cũng để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả dù anh chỉ xuất hiện chưa đầy 10 tập phim. Ông Tuấn yêu thương con nuôi như con đẻ, thậm chí còn thiên vị Nam hơn. Từng cử chỉ, lời nói ân cần của ông Tuấn khiến khán giả xúc động. NSND Công Lý từng đảm nhận rất nhiều vai ông bố trên màn ảnh nên ông Tuấn không phải “ca khó” với anh, thậm chí là dịp để nam diễn viên thể hiện khả năng biến hóa về diễn xuất sau những vai phản diện trong phim “Mê cung”, “Hướng dương ngược nắng” trước đó.

Phân đoạn hai bố con ông Tuấn và Nam ôm nhau khóc khi ông bị bệnh là “cú hích” của phim bởi nó minh chứng cho sức mạnh của “hương vị tình thân” - nguồn sống của mỗi con người. Bên cạnh những người có mối quan hệ máu mủ, ruột thịt thì người xung quanh yêu thương, lo lắng, dưỡng dục chúng ta cũng là người thân thiết, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời mỗi người.

Hai ông bố lấy nhiều nước mắt khán giả
Nam nhận nhậm ông Sinh là bố Tuấn trong tập 69

Đặc biệt, tập 69, khán giả khen ngợi phân đoạn kết hợp ăn ý của Phương Oanh và “hai bố” Võ Hoài Nam và Công Lý. Đây là một trong những phân cảnh “đắt giá” nhất của “Hương vị tình thân” khi lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Hai ông bố đều bật khóc vì thương con gái nhưng tâm lý của ông Sinh có phần nặng nề hơn vì ông không thể xoa dịu nỗi đau cho con trong vai người ngoài.

Phân đoạn này, Nam đau đớn, nhớ bố Tuấn khi mẹ nuôi cô định bán đi căn nhà nhiều kỷ niệm của cả gia đình, còn định bỏ rơi cô sau khi gây tai họa bị người ta siết nợ. Nhận nhầm ông Sinh là ông Tuấn, Nam òa khóc như một đứa trẻ. Khi ấy ông Sinh dù rất thương con, muốn ôm con nhưng dường như sự mặc cảm của một người cha tù tội, lâu nay không bên cạnh chăm lo cho con đã không cho phép ông làm thế.

Nghệ sĩ Võ Hoài Nam đã diễn xuất sắc phân cảnh đôi mắt sũng nước, gương mặt đau khổ, bất lực, đôi tay run run định vỗ về con nhưng không được. Rất nhiều khán giả có chung nhận xét ông Sinh chính là vai diễn sinh ra để cho nghệ sĩ Võ Hoài Nam bởi anh diễn như không diễn, tự nhiên và giàu cảm xúc.

Mỗi ông bố trong “Hương vị tình thân” đều có hoàn cảnh, tính cách khác nhau nhưng đều yêu thương, lo lắng cho con. Cách xây dựng nhân vật hai ông bố này cũng chính là thông điệp nhân văn ê-kíp phim muốn chuyển tải đến khán giả: Dù sóng to, gió lớn ngoài kia thì chỉ cần các con ngoảnh đầu lại phía sau, vẫn có bố ở đó cổ vũ và là bờ vai vững chắc cho các con dựa vào.

Hai ông bố lấy nhiều nước mắt khán giả
Phân đoạn Nam xin nghỉ việc và được ông Sinh bên cạnh vỗ về

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.