Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đến thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu

Nhằm thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Nhà nước và tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cùng đoàn công tác đã tổ chức đến thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn TP nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7-1947 / 27-7-2021).

Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH dẫn đầu đoàn cùng đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo quận, phường – nơi gia đình người có công đang sinh sống.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà ông thương binh Phạm Đình Thi, SN 1951, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tham gia quân đội từ năm 1970, tham gia kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... Ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3, Huy chương chiến dịch Hồ Chí Minh.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Phạm Đình Thi được cử đi học về chuyên ngành vũ khí và về công tác tại Viện kỹ thuật Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Năm 2000, trong một đợt thử nghiệm vũ khí A2 ông bị thương mất mắt phải, cụt tay trái và vết thương ở thành bụng. Năm 2003, sau khi về nghỉ hưu, ông Phạm Đình Thi luôn nỗ lực cố gắng vượt lên bệnh tật, vận động gia đình tham gia các hoạt động của địa phương, nơi cư trú.

Thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Tường Vĩnh, SN 1936, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Thương binh Nguyễn Tường Vĩnh tham gia kháng chiến từ năm 16 tuổi làm nhiệm vụ vận thương, cứu thương binh tại Sư đoàn 308, Trung đoàn 36. Sau 20 năm tham gia bộ đội, 24 năm giảng dạy tại Trường Hành chính Trung ương (nay là Đại học Lao động - Xã hội) và Vụ Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), ông Nguyễn Tường Vĩnh nghỉ hưu năm 1997.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đến thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu

Đồng chí Đào Ngọc Dung thăm hỏi, tặng quà thương binh Nguyễn Vĩnh Tường

Bản thân là thương binh nặng, bệnh tật, đau yếu nhưng ông Nguyễn Tường Vĩnh luôn yêu đời, tin tưởng vào Đảng và chính quyền, thường xuyên làm thơ và xuất bản tặng bạn bè, đồng chí. Xúc động trước sự quan tâm của người đứng đầu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo thành phố Hà Nội, người thương binh Nguyễn Tường Vĩnh đã đọc bài thơ tự sáng tác với tinh thần đầy lạc quan:

Tiểu đoàn trưởng quân hàm Trung úy

Sau Khe Sanh được gắn thêm sao

Đánh giặc Mỹ bị thương sọ não

Được huân chương, Đại úy chưa trao…"

Thương binh Nguyễn Tường Vĩnh, chia sẻ: “Tôi bị giảm 81% sức khỏe, sọ phải bị trúng đạn đã ảnh hưởng đến chân trái bị teo cơ, phải đi lại bằng nạng nhưng hằng ngày, tôi vẫn làm thơ. Thơ ca là một trong những điều tốt đẹp. Thơ là nạng đỡ dạo chơi/Thơ là tiên dược giúp tôi nhẹ người/Thơ giúp tôi quên đi nỗi đau đang phải mang trên thân thể…”.

Đến thăm gia đình bà Đỗ Thị Hành, SN 1943, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên - vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Thuyết. Liệt sỹ Nguyễn Văn Thuyết, SN 1941, quê quán xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, hy sinh năm 1970 tại mặt trận phía Nam. Bà Hành hiện đã già yếu, đang hưởng trợ cấp tuất liệt sỹ, hiện bà sống cùng với người con trai duy nhất đã lập gia đình.

Tại các gia đình tới thăm, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã rất xúc động, ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống của các thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự cống hiến hy sinh xương máu của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song Bộ LĐ-TB&XH vẫn phối hợp với các Bộ, ban, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trao tặng quà tri ân các thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các sở, ban, ngành của Hà Nội, chính quyền địa phương chú trọng công tác an sinh xã hội, tiếp tục quan tâm chăm lo cho đời sống của gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố ngày một tốt hơn.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.