Nhân vật đang bị ghét nhất phim “Hương vị tình thân”

Từ nhân vật đáng thương của “Hương vị tình thân”, bà Xuân bị ghét vì khinh người nghèo.

Phim “Hương vị tình thân” xoay quanh cuộc đời cô gái Nam chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Mẹ Nam mất ngay sau khi sinh cô, còn bố đi tù về tội giết người, ra tù cũng không dám nhận con gái. Nam sống cùng bố mẹ nuôi. Là người từng được bố Nam cứu nên bố nuôi yêu thương Nam hết mực. Mẹ nuôi Nam ban đầu không hài lòng, còn mang Nam bỏ rơi ở chợ nhưng cô bé vẫn tìm được đường về nhà. Sau này, Nam biết mình là con nuôi nhưng không vì thế mà cô vơi đi tình cảm dành cho cha nuôi của mình.

Lớn lên, Nam là cô gái mạnh mẽ, tự tin, tốt bụng nhưng cách ăn nói, ứng xử lại giống con trai. Nam gặp và yêu Long nhưng lại bị gia đình Long ngăn cản, đặc biệt là bà Xuân - mẹ Long. Mặc dù Nam đã nhiều lần giúp đỡ gia đình Long như chịu thay cho anh nhát dao chí mạng, đến ở cùng nhà để chăm sóc bà Long nhưng khi biết mối quan hệ của Nam - Long, bà Xuân tỏ vẻ khinh Nam không xứng với con trai mình, thậm chí còn cho bản thân quyền khinh gia đình Nam nghèo. Tất cả là do bà nội Long bị mất chiếc vòng vàng, mẹ Long nghi mẹ nuôi Nam ăn trộm. Khi lục túi của mẹ Nam thì chiếc vòng rơi ra, càng khiến bà Xuân xỉa xói mẹ con cô. Mẹ Nam cố giải thích mình không lấy trộm nhưng mẹ Long không tin.

Đây cũng là tình tiết được nhận xét là kịch tính nhất kể từ đầu phim đến nay với diễn xuất ăn ý của các diễn viên. Sau khi tập phim lên sóng, trích đoạn dàn cảnh vu tội ăn cắp cho mẹ Nam đăng trên VTV Giải trí đã thu về hơn 1,5 triệu lượt xem, với 60 nghìn lượt thích, 1 nghìn lượt chia sẻ và gần 8 nghìn lượt bình luận sau gần 10 giờ, kỷ lục của các trích đoạn phim. Trong tập phim này, nhân vật đáng ghét nhất không ai khác chính là bà Xuân.

Giai đoạn đầu của phim, bà Xuân khiến khán giả yêu mến vì tính tình hiền lành, có chút điệu đà, bộp chộp, cả tin nhưng không ác ý với ai. Trong gia đình, bà Xuân là người không có tiếng nói, thường bị mẹ chồng mắng mỏ.

Nhân vật đang bị ghét nhất phim “Hương vị tình thân”
Quách Thu Phương đảm nhận vai bà Xuân tính tình bộp chộp, luôn căng thẳng trong mối quan hệ với mẹ chồng

Tuy nhiên, trong những tập gần đây, nhân vật bà Xuân bị khán giả ghét cay ghét đắng vì thái độ trịch thượng, từ nói bóng gió đến khinh ra mặt gia đình cô gái có ơn giúp đỡ con trai và mẹ mình. Nếu như nhân vật phản diện như bà Sa mưu mô, đáng bị ghét ngay từ đầu thì bà Xuân lại từ được khán giả yêu quý, cảm thông đến bị ghét vì vô ơn với người giúp đỡ gia đình mình.

Quách Thu Phương - diễn viên đảm nhận vai bà Xuân chia sẻ đây là vai diễn mang lại cho chị nhiều trải nghiệm thú vị. Nếu như những vai diễn trước của chị đều là những người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, ăn nói nhã nhặn thì đến "Hương vị tình thân", nhân vật của chị có cả tính chính diện và phản diện. Đây cũng là thách thức giúp Quách Thu Phương phát huy được khả năng biến hóa của mình sau nhiều năm trở lại với truyền hình.

“Đây cũng là nhân vật nhiều lần khiến khán giả ức chế, càng về cuối phim nhân vật này sẽ còn bị ghét nữa”, Quách Thu Phương tiết lộ. Với chia sẻ của nữ diễn viên, khán giả dự đoán trong phần 2 của phim, bà Xuân sẽ là bức tường cản trở chuyện tình của Nam - Long.

Nhân vật đang bị ghét nhất phim “Hương vị tình thân”
Tập phim mới nhất, bà Xuân vu cho mẹ Nam tội ăn cắp

Quách Thu Phương sinh năm 1977, sinh ra và lớn lên tại Hòa Bình. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất qua bộ phim "Của để dành" phát sóng vào năm 1998 và từng được mệnh danh là "giai nhân màn ảnh Việt".

Sau 14 năm rời xa màn ảnh nhỏ, Quách Thu Phương trở lại với vai bà Ngân trong phim "Đừng bắt em phải quên". Hiện tại, vai diễn bà Xuân trong phim "Hương vị tình thân" của nữ diễn viên cũng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình.

Nhân vật đang bị ghét nhất phim “Hương vị tình thân”
Quách Thu Phương từng là giai nhân màn ảnh một thời

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.