Người đàn ông “sững người” sau khi rơi ví

Một người làm rơi ví đang hốt hoảng đi tìm, còn một người nhặt được ví cũng đang loay hoay tìm người đánh rơi để trả lại. Khi gặp được Đại úy Nguyễn Tuấn Minh, anh Thiển thở phào khi mùa Covid-19 đầy khó khăn và anh vẫn gặp điều may mắn…

Theo đó, vào khoảng 7g00 ngày 12-7, anh Nguyễn Văn Thiển, SN 1984, quê ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định di chuyển bằng xe máy qua đường Nguyễn Trãi hướng Khuất Duy Tiến thì không may làm rơi mất chiếc ví .

Khi đi đến phố Ngụy Như Kon Tum thì anh Thiển phát hiện không còn ví trong túi. Anh Thiển hoảng hốt, lập tức quay xe lại cung đường vừa đi qua mong tìm lại chiếc ví. Trên đường anh đã hỏi thăm một số người dân xem có ai nhặt được thì cho xin lại.

Sau đó, anh được một người dân nói rằng lúc nãy có một đồng chí CSGT nhặt được và đồng chí CSGT ấy cũng đang đi tìm người đánh rơi để trả lại. Anh Thiển vui mừng, thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng đến gặp đồng chí CSGT thì được biết đó là Đại úy Nguyễn Tuấn Minh, cán bộ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội.

Người đàn ông “sững người” sau khi rơi ví
Đại úy Nguyễn Tuấn Minh tận tay trao trả tài sản cho anh Thiển trong niềm vui và xúc động

Đại úy CSGT Nguyễn Tuấn Minh cho biết: “Vào thời gian trên, trong quá trình làm nhiệm vụ tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi thì tôi nhặt được chiếc ví trên đường. Trước sự chứng kiến của một số người dân, tôi đã kiểm tra bên trong chiếc ví có các giấy tờ tùy thân gồm CMND, giấy phép lái xe, đăng ký xe máy và số tiền 2000.000 đồng. Biết là của người dân đánh rơi nên tôi đang khẩn trương tìm cách liên hệ trả lại để họ đỡ lo lắng thì anh Thiển đến trình bày sự việc…”.

Khi gặp nhau, Đại úy Nguyễn Tuấn Minh đã mời anh Thiển về trụ sở để đối chiếu lại các loại giấy tờ và số tiền có trong ví. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp, Đại úy Minh đã trao trả toàn bộ tài sản cho anh Thiển trong niềm vui và xúc động của cả người nhận lẫn người trao.

Anh Thiển vui mừng chi sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Đại úy Nguyễn Tuấn Minh. Tôi quá vui và thấy mình quá may mắn khi nhận lại chiếc ví còn nguyên vẹn giấy tờ và tài sản. Nếu không có giấy tờ tùy thân cùng số tiền trên thì tôi khó mà về quê và di chuyển trong mùa Covid-19 đầy khó khăn, vất vả này”.

Anh Thiển cũng đã viết thư cảm ơn gửi CATP Hà Nội, Phòng CSGT CATP và Đội CSGT số 7 nói chung và Đại úy Nguyễn Tuấn Minh nói riêng cùng lời chúc sức khỏe đến lực lượng Công an Thủ đô luôn vì Nhân dân phục vụ.

Lê Mận

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.