“Công chúa” nhỏ Phụng Nghi chiếm trọn trái tim khán giả

Là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình gần đây, bé Đào Phụng Nghi (8 tuổi, ở Hà Nội) đang nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi diễn xuất tự nhiên, ăn ý với các cô chú nghệ sĩ.

Hóa thân chân thực vào từng vai diễn

Trong bộ phim “Mùa hoa tìm lại”, Phụng Nghi chiếm trọn trái tim khán giả khi vào vai Ngân - cô con gái 7 tuổi của nhân vật Đồng. Cô bé rất thương bố và cũng luôn khao khát tình yêu của mẹ. Không có mẹ bên cạnh, đi học, Ngân bị bạn bè trêu và bắt nạt nhưng không dám nói với bố.

Trong một lần tình cờ nhìn thấy cảnh Ngân bị bạn bè vây quanh không cho về, nữ chính Lệ đã “ra tay” giải vây giúp cô bé. Không mắng mỏ tụi trẻ con, Lệ dẫn chúng đi ăn và bảo chúng không được bắt nạt Ngân nữa, thậm chí còn nhận làm mẹ Ngân để cô bé khỏi mặc cảm với bạn bè.

“Công chúa” nhỏ Phụng Nghi chiếm trọn trái tim khán giả
Phụng Nghi tạo được thiện cảm với khán giả với vai bé Ngân trong "Mùa hoa tìm lại"

Bé Ngân rất yêu quý Lệ. Trước lần được Lệ "giải vây", cô bé đã biết Lệ là hàng xóm của nhà mình. Lệ khai trương cửa hàng mới bên cạnh nhà Đồng. Một buổi nọ, Lệ trông thấy một cô bé xinh xắn cứ đứng mãi trước cửa tiệm nhà mình, say mê ngắm nghía chiếc váy hồng công chúa trên người ma nơ canh.

Vừa nhìn cô bé, Lệ đã có cảm tình. Cô lại càng xúc động khi nghe bé nói mình ở với bố, mẹ đã bỏ đi từ khi còn nhỏ. Hoàn cảnh của cô bé này giống hệt với Lệ. Lệ đã rủ cô bé vào nhà chơi, đồng thời tặng cho bé chiếc váy mà em thích. Khi cô bé này e ngại nói rằng bố mình không cho mặc váy, Lệ đã động viên em rằng có thể vì bố chưa đủ tiền mua váy cho em, nên mới không cho em mặc mà thôi.

Lệ không biết rằng cô bé này chính là con của Đồng - anh hàng xóm. Đồng thấy con gái mặc váy về nhà thì nhất quyết bắt con cởi ra. Khi con không đồng ý, anh còn giật váy của con khiến cô bé khóc nức nở tuyên bố: "Con ghét bố". Sau đó, Đồng sang nhà Lệ, đòi trả tiền chiếc váy của con. Vì quá bực Đồng, chiếc váy đáng ra chỉ có 200 nghìn nhưng Lệ hét giá 500 nghìn.

“Công chúa” nhỏ Phụng Nghi chiếm trọn trái tim khán giả
Duy Hưng (vai Đồng), Thanh Hương (vai Lệ), Thu Hoài (mẹ bé Ngân) và bé Phụng Nghi

Tập gần đây, Lệ vì thương mẹ bé Ngân phải sống cảnh xa con, lại không được chồng cũ cho gặp con nên đã giúp bé được gặp mẹ. Tuy nhiên, lợi dụng sự tốt bụng và chủ quan của Lệ, cô ta đã đưa bé lên thành phố, không cho nhắc đến bố, thậm chí còn nhốt con gái trong phòng vì sợ cô bé trốn ra ngoài.

Bé Ngân luôn đòi về với bố và được đi học mặc kệ những lời nịnh nọt, vẽ ra bao điều tốt đẹp của mẹ. Tình cảm của Ngân dành cho bố Đồng khiến khán giả không khỏi xúc động. Mới 7 tuổi nhưng Ngân nói ra những câu mà người lớn phải suy nghĩ. Dường như, sự thiếu thốn tình cảm của mẹ đã khiến cho Ngân yêu thương bố nhiều hơn và cũng hiểu chuyện hơn. Tập này, trong từng phân đoạn, ánh mắt, gương mặt, lời thoại của Ngân đều được Phụng Nghi khắc họa chân thực.

Trong bộ phim “Hương vị tình thân”, dù chỉ xuất hiện vài tập đầu nhưng diễn xuất của Phụng Nghi trong vai Diệp - cô em gái dễ thương, tốt bụng của nữ chính Nam để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Tuy là con đẻ nhưng Diệp lại không được bố quan tâm nhiều như chị nuôi Nam. Thế nhưng, cô bé không hề ghét bỏ chị mà ngược lại rất quan tâm và chia sẻ với chị. Trong phim, những phân cảnh khóc xúc động của hai chị em Nam - Diệp nhận được cơn mưa lời khen của khán giả, khẳng định sự nhập vai xuất sắc của hai diễn viên nhí, đặc biệt là Phụng Nghi.

Trước “Mùa hoa tìm lại” và "Hương vị tình thân”, bé Phụng Nghi từng ghi điểm với khán giả qua rất nhiều dự án như: Sắc màu phái đẹp, Ngược chiều nước mắt, Những nhân viên gương mẫu, Hoa hồng trên ngực trái. Vai diễn nào, cô bé cũng hoàn thành tốt và nhận được sự đánh giá cao từ khán giả.

Đặc biệt là phim “Hoa hồng trên ngực trái”, Phụng Nghi phải đóng nhiều cảnh khó. Có những cảnh khóc cô bé phải diễn đi diễn lại nhiều lần để lấy nhiều góc quay nhưng Phụng Nghi đều diễn rất cảm xúc. Mỗi khi đạo diễn Vũ Trường Khoa hô cắt thì cô bé có thể ngừng khóc ngay nhưng khi tiếp tục bấm máy thì Phụng Nghi lại có thể khóc ngon lành, khiến tất cả thành viên trong đoàn phim bất ngờ.

“Công chúa” nhỏ Phụng Nghi chiếm trọn trái tim khán giả
Phụng Nghi trong phim "Hoa hồng trên ngực trái"

Ấn tượng khó phai

Tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Phụng Nghi cũng nhận được rất nhiều lời khen từ các nghệ sĩ diễn cùng. Hồng Diễm (đóng vai mẹ của Phụng Nghi trong Hoa hồng trên ngực trái) chia sẻ Phụng Nghi bình thường rất nghịch và đang dỗi cả đoàn nhưng khi đạo diễn nói bắt đầu làm việc thì bạn ấy có thể cười ngay được. Nữ diễn viên nhận định Phụng Nghi lớn lên vẫn giữ niềm đam mê với diễn xuất chắc chắn sẽ là một diễn viên tài năng.

Duy Hưng đóng vai bố của Phụng Nghi trong phim “Mùa hoa tìm lại” cũng dành nhiều lời có cánh cho cô “con gái” về sự dễ thương, diễn xuất tốt. Trong phim, cảnh quay với bé Phụng Nghi cũng là cảnh Duy Hưng cảm thấy xúc động nhất khi đóng bộ phim này.

Sở hữu tài năng diễn xuất tự nhiên, chân thực nhưng ít ai biết Phụng Nghi không phải con nhà nòi. Gia đình cô không có ai theo nghệ thuật nên khi cô bé có năng khiếu này khiến cả gia đình đều bất ngờ. Từ bé, Phụng Nghi được mẹ sớm cho tham gia một lớp mẫu nhí để rèn luyện sự tự tin. Nhờ đó, cô bé có cơ hội bén duyên với công việc mẫu nhí và diễn xuất.

“Công chúa” nhỏ Phụng Nghi chiếm trọn trái tim khán giả
Phụng Nghi đáng yêu ngoài đời

Trước khi đến với phim ảnh, Phụng Nghi từng hoạt động với tư cách mẫu nhí khi mới hơn 4 tuổi. Việc quay quảng cáo hay chụp hình khiến cô bé quen dần với ống kính. Lần đầu đóng "Sắc màu phái đẹp" là cơ duyên để cô bé sinh năm 2013 này được nhận vai nhỏ trong phim "Những nhân viên gương mẫu".

Trong lúc đang làm phim này, nhà sản xuất "Hoa hồng trên ngực trái" đã ngắm Phụng Nghi vào vai bé Mun. Dù còn nhỏ tuổi, chưa qua trường lớp diễn xuất nào nhưng Phụng Nghi vẫn hoàn thành công việc dù phải quay song song 2 phim thời điểm đó.

Không chỉ diễn tốt về biểu cảm gương mặt, Phụng Nghi còn học thoại rất nhanh. Có đoạn thoại rất dài nhưng chỉ đọc 3 lần là Phụng Nghi thuộc và có khi 1 thời gian dài sau vẫn nhớ. Có nhưng ngày đi quay phim không có người thân bên cạnh nhưng cô bé vẫn rất tự lập và làm việc tốt.

Dành nhiều thời gian cho phim ảnh nhưng Phụng Nghi không hề lơ là việc học. Thời gian ở nhà Phụng Nghi chủ yếu dành cho việc học. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho cô bé học kiến thức vào buổi sáng, để có hôm nghỉ buổi chiều để đi đóng phim.

Gia đình Phụng Nghi chia sẻ cô bé có thiên hướng làm nghệ thuật từ nhỏ nên bố mẹ sẽ để bé tự lựa chọn chứ không ép buộc theo hay không theo công việc làm mẫu hay diễn xuất trong tương lai. Nếu còn đam mê thì gia đình ủng hộ hết mình. Còn nếu Phụng Nghi không còn thích phim ảnh nữa thì bố mẹ cũng không ép con vì theo họ diễn xuất là công việc cần đến cảm xúc.

Với tài năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp, cùng sự định hướng đúng đắn của gia đình, chắc chắc rằng, Phụng Nghi sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ trong tương lai.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.