Cố lên nhé! Sài Gòn ơi…

Dù cuộc chiến với dịch Covid-19 còn nhiều gian nan, vất vả nhưng với sự mạnh mẽ, hào sảng vốn có, cùng sự quan tâm, cổ vũ, kề vai sát cánh của mọi người, mọi miền Tổ quốc Việt Nam, Sài Gòn sẽ nhanh chóng chiến thắng giặc Covid-19.

Tôi từng có thời gian vài tháng sinh sống tại Sài Gòn. Trong mắt tôi, Sài Gòn không chỉ là thành phố hoa lệ mà người dân nơi đây còn sống rất nồng ấm, nghĩa tình. Tại đây, tôi có quen những người bạn hào phóng, khảng khái, luôn sẵn lòng dang tay giúp đỡ bạn bè. 8 năm qua, chưa một lần trở lại Sài Gòn nhưng những kỷ niệm nơi đây vẫn luôn in dấu trong tâm trí tôi bởi những điều đẹp đẽ và dung dị nhất.

Cố lên nhé! Sài Gòn ơi…
Những hình ảnh ấm lòng về một Sài Gòn nồng hậu

Sài Gòn đang phải dối diện với những diễn biến rất phức tạp của đại dịch Covid-19. Tính đến nay, Sài Gòn có khoảng 7000 ca bệnh, trở thành địa phương có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất cả nước, hàng ngày vẫn có thêm rất nhiều ca bệnh mới, kéo theo muôn vàn khó khăn trong tất cả lĩnh vực đời sống.

Thế nhưng, đối diện với những khó khăn ấy, Sài Gòn vẫn lạc quan, kiên cường như chàng trai mạnh mẽ, đủ trải nghiệm, ăm ắp yêu thương và cũng đầy kiêu hãnh. Từ cá nhân cho đến các cấp, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp cùng chung tay, đoàn kết chống dịch với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”. Và không ai đứng ngoài cuộc chiến cam go này.

Để ủng hộ Quỹ Vaccine, tính đến ngày 1-7, doanh nghiệp và người dân Sài Gòn đã ủng hộ hơn 2.293,3 tỷ đồng và đóng góp thực tế hơn 270,7 tỷ đồng. Cũng tính đến ngày 1-7, TP.HCM cũng đã gửi đến Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ Quỹ Vaccine 500 tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa và trang thiết bị trị giá hơn 122,2 tỷ đồng. Không chỉ ủng hộ số tiền "khủng", nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ số lượng lớn những trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch.

Hàng chục chiếc xe máy chở theo những bao gạo cứ liên tục chạy đến các điểm “ATM gạo”. Rất nhiều quán cơm miễn phí ra đời để giúp những mảnh đời khó khăn giữa cơn dịch bệnh. Nhiều em nhỏ xin phép bố mẹ đục heo đất lấy tiền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch. Có những cá nhân sẵn sàng gác lại công việc của mình để nấu hàng nghìn bữa ăn cho người nghèo cho đến khi hết giãn cách. Có những gia đình mọi người cùng thức dậy từ sớm, xúm lại nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày gửi đến bệnh viện chỉ vì thương lắm các y, bác sĩ, bệnh nhân. Có người không tham gia nấu nướng được thì góp của, góp sức bằng những chuyến chở nhu yếu phẩm đến vùng dịch,…

Những đợt dịch trước, dù có là tâm dịch hay không thì chưa khi nào Sài Gòn bớt yêu thương đồng bào của mình. Những ngày Bắc Giang phải đối diện với cơn kinh hoàng của dịch bệnh khi số ca nhiễm tăng chóng mặt thì Sài Gòn ngay lập tức gửi đến "người anh em" của mình đội phản ứng nhanh chuyên môn cao gồm 13 thành viên của BV Chợ Rẫy.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đội là giúp tỉnh Bắc Giang thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) tại BV Phổi Bắc Giang, tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân mắc COVID-19 chuyển biến nặng.

Các bác sĩ của BV Chợ Rẫy trực tiếp thực hiện nhiều ca ECMO (phẫu thuật đặt thiết bị tim phổi nhân tạo), đồng thời hướng dẫn, chuyển giao nhiều kỹ thuật điều trị cho các đồng nghiệp tại Bắc Giang. Nhiều bệnh nhân thoát khỏi "cửa tử" và điều trị khỏi bệnh, đã xuất viện.

Cố lên nhé! Sài Gòn ơi…
BS Đặng Minh Hiệu - Khoa Gây mê Hồi sức BV ĐH Y dược TP.HCM sẵn sàng cạo trọc đầu để đi vào tâm dịch

Đến thời điểm này, với sự chung tay của toàn thể y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bắc Giang cùng đội ngũ chi viện đến từ mọi miền đất nước, tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang về cơ bản đã được kiểm soát. Sau chuyến chi viện thành công tại Bắc Giang, đội quân tinh nhuệ của BV Chợ Rẫy quay trở lại Sài Gòn tiếp tục chiến đấu giệt giặc Covid-19.

Không chỉ hỗ trợ về sức người, ngành y tế của Sài Gòn còn không ngừng ủng hộ các vùng tâm dịch về vật chất. Đoàn 200 y, bác sĩ BV ĐH Y dược TP.HCM mang theo 6.000 khẩu trang, 2.000 bộ kit test nhanh tặng cho Bắc Giang,…Càng xúc động hơn khi chứng kiến hình ảnh BS Đặng Minh Hiệu - Khoa Gây mê Hồi sức (BV ĐH Y dược TP.HCM) sẵn sàng cạo trọc đầu, với nụ cười lạc quan trên môi, đại diện cho tâm thế sẵn sàng đi đến tận cùng "chiến dịch" của các "thiên thần áo trắng".

Sài Gòn lúc nào cũng nồng ấm, đôn hậu như thế. Nên khi Sài Gòn “trở bệnh” thì cũng hãy yên tâm vì cả nước đều đang hướng về Sài Gòn. Đó là 300 giảng viên, sinh viên ĐH Y tế Kỹ thuật Hải Dương vừa kết thúc nhiệm vụ ở Bắc Giang, đã lập tức lên máy bay tới thẳng Sài Gòn chi viện. Đó là đoàn y, bác sĩ tình nguyện BV 199 (thuộc Bộ Công an, đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cũng đã lên đường tham gia công tác phòng chống dịch tại Sài Gòn và Bình Dương,…

Cố lên nhé! Sài Gòn ơi…
Giảng viên, sinh viên ĐH Y Hải Dương vừa kết thúc nhiệm vụ ở Bắc Giang, đã lập tức lên máy bay tới thẳng Sài Gòn chi viện
Cố lên nhé! Sài Gòn ơi…
Đoàn y, bác sĩ tình nguyện BV 199 (thuộc Bộ Công an, đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cũng đã lên đường tham gia công tác phòng chống dịch tại Sài Gòn và Bình Dương,

Nhiều tỉnh, thành cũng đã gửi những tình cảm thiết thực, thân thương nhất để hỗ trợ Sài Gòn phòng chống dịch như tỉnh Quảng Nam ủng hộ 2 tỷ đồng; Tây Ninh 1 tỷ đồng; Bến Tre 500 triệu đồng, TP Hải Phòng 10 tỷ đồng,…

Bên cạnh tiền, nhiều tỉnh thành còn gửi tặng Sài Gòn những nhu yếu phẩm thiết yếu. Đồng Tháp gửi lương thực, nông sản trị giá 300 triệu đồng, Vĩnh Long tặng 10 tấn nông sản, Quảng Bình gửi nửa tấn cá nục tươi và 20.000 suất ăn, Lâm Đồng cũng chở những chuyến xe yêu thương với vài trăm tấn rau tươi ngon đến cho Sài Gòn,…

Cố lên nhé! Sài Gòn ơi…
Hàng trăm tấn rau củ được người dân Lâm Đồng gửi tặng Sài Gòn

Còn rất nhiều những yêu thương đong đầy vẫn đang và sẽ được gửi đến Sài Gòn. Còn gì hạnh phúc hơn khi Sài Gòn được đón nhận những món quà quê hương thắm đậm nghĩa tình từ khắp mọi miền tổ quốc như thế. Có lẽ, trong khó khăn, hoạn nạn, người ta mới hiểu được hết sức mạnh, hương vị của tình thân, tình đồng bào, tình đoàn kết của cả một dân tộc.

Cố lên nhé, Sài Gòn ơi! Dù cuộc chiến với dịch Covid-19 còn nhiều gian nan, vất vả nhưng với sự mạnh mẽ, hào sảng vốn có, cùng sự quan tâm, cổ vũ, kề vai sát cánh của mọi người, mọi miền khắp Tổ quốc Việt Nam, Sài Gòn sẽ nhanh chóng chiến thắng giặc Covid-19. Nhanh thôi, cơn giông tố dịch bệnh sẽ bị cuốn phăng đi để một Sài Gòn trong trẻo, đầy nắng và mây xanh trở lại...

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.