Khán giả “mát lòng mát dạ” khi xem “bố con” Quốc Trọng - Hồng Ánh

Đóng vai bố con trong phim truyền hình “Cây táo nở hoa”, NSƯT Quốc Trọng và Hồng Ánh đã khiến khán giả không chê vào đâu được về diễn xuất, đặc biệt là những phân cảnh khó.

Cả NSƯT Quốc Trọng và Hồng Ánh đều được biên kịch “nhắm” trước cho vai diễn bố con trong “Cây táo nở hoa”, tức là nếu không phải là họ thì sẽ khó có diễn viên nào có thể hoàn thành xuất sắc hai vai diễn đó.

NSƯT Quốc Trọng đảm nhận vai ông Lân - bố đẻ của Hạnh (Hồng Ánh). Con gái xây dựng gia đình, một mình ông sống cô đơn trong ngôi nhà nhỏ. Ông luôn muốn được con cái sang thăm và dẫn đi ăn. Những phân đoạn có ông Lân thường mang lại tiếng cười cho khán giả bởi sự tếu táo, có phần trẻ con. Nhiều người sẽ nghĩ ông Lân vô lo, vô nghĩ, con cái đứng trước bờ vực ly hôn nhưng ông vẫn bình tĩnh như thường.

Thế nhưng, khi tập 38 của phim lên sóng, khán giả dường như có cái nhìn khác về ông Lân. Không như nhiều ông bố, bà mẹ khi đón nhận tin con mình ly hôn sẽ khuyên con cái nên bỏ qua cho nhau để con cái có bố mẹ, hay vồ vập với những câu hỏi tại sao, suy nghĩ kỹ chưa, ai cho ly hôn,…

Với thái độ bình tĩnh, ông Lân đón nhận chuyện vợ chồng con gái ly hôn mà không một lời níu kéo con rể. Ông đối thoại ngắn gọn và thẳng thắn với Ngọc. Ông Lân nén cơn giận với con rể và niềm thương với con gái để giữ sự tôn trọng với Ngọc và cũng là giữ sự tôn nghiêm của chính mình.

Khán giả “mát lòng mát dạ” khi xem “bố con” Quốc Trọng - Hồng Ánh
NSƯT Quốc Trọng

Cách xử lý ôn hòa và câu nói "Không còn tình cảm thì chẳng còn gì để nói" của ông phản ánh tư duy văn minh của một bậc phụ huynh lớn tuổi. NSƯT Quốc Trọng diễn rất tự nhiên, đặc biệt là khi đôi môi giật giật, đôi mắt cụp lại, bàn tay bóp chặt chén rượu và tiếng thở dài đầy tiết chế, thể hiện cảm giác nén giận của nhân vật.

Với Hồng Ánh, cô vẫn luôn là biểu tượng về diễn xuất trên cả truyền hình và điện ảnh. Khán giả đều dành cho cô những lời khen trong mỗi tập phim. Đáng chú ý trong tập 38 là phân cảnh Hạnh nhận đơn ly hôn từ chồng và tình huống Hạnh chia sẻ chuyện ly hôn với con gái. Hạnh đòi ly hôn vì bức xúc tính nhu nhược của chồng. Vì thương và nghĩ cho các em nên Ngọc hết lần này đến lần khác phải mang tiền trả nợ cho em, nuôi các em từ nhỏ đến lớn nhưng đổi lại chỉ là sự vô tâm, vô lo, vô nghĩ của các em, đặc biệt là Ngà (Trương Thế Vinh) và Báu (Nhã Phương). Nhưng, thực chất, Hạnh muốn làm vậy để tạo áp lực cho chồng, khiến anh suy nghĩ lại, quyết liệt với thói quen ăn bám của các em.

Bởi vậy khi nhận đơn ly hôn từ chồng, Hạnh bị sốc. Khán giả có thể nhận ra Ngọc cố ý nói dối để làm Hạnh ghét mình, nhưng Hạnh thì không. Trong cô lúc này chỉ là cảm giác tuyệt vọng vì sau tất cả những hy sinh của Hạnh cho gia đình, anh lại bị chồng cho rằng mình nhỏ mọn, hay càm ràm khiến anh mệt mỏi.

Khán giả thương nhân vật Hạnh chịu nhiều thiệt thòi bao nhiêu thì càng nể phục tài năng diễn xuất của Hồng Ánh bấy nhiêu. Khoảnh khắc này được Hồng Ánh xử lý rất chính xác và tinh tế. Nước mắt lăn dài trên má, cô hết nhìn tờ đơn ly hôn lại nhìn Thái Hòa, môi run rẩy, định mở lời lại như bị chặn ngang họng không thể cất tiếng.

Trong phân cảnh cuộc đối thoại giữa hai mẹ con Hạnh - Phúc là đoạn kết lắng đọng ý nghĩa của tập 38. Không còn là cuộc cãi vã của hai mẹ con như vẫn thấy. Con gái của Hạnh đã hiểu chuyện và ủng hộ bố mẹ ly hôn nếu điều đó làm cho mẹ mình thoải mái. Cô bé thậm chí còn bảo nếu như mẹ cô muốn đi bước nữa thì cô cũng không ngăn cản. Điều đó thể hiện con gái Hạnh đã trưởng thành, biết đứng trên cương vị của mẹ để suy nghĩ. Hai mẹ con Hạnh giống như những người bạn sẵn sàng sẻ chia buồn vui với nhau.

Như vậy, đứng trước cuộc ly hôn của những người trong cuộc là Ngọc - Hạnh, hai người thân của họ là ông Lân và con gái Hạnh đều tôn trọng quyết định này. Có lẽ, với họ, việc Hạnh chia tay Ngọc là giải pháp tốt để Hạnh thoát khỏi những áp lực của cuộc sống.

Khán giả “mát lòng mát dạ” khi xem “bố con” Quốc Trọng - Hồng Ánh
Phân đoạn nặng về tâm lý này là thành công đáng ghi nhận của Hồng Ánh

Trong phân cảnh nói chuyện với "con gái", Hồng Ánh đi qua những nhịp cảm xúc của nhân vật, từ bối rối lúc ban đầu chuyển sang xấu hổ với con và sau cùng cảm thấy được an ủi. Diễn xuất của Hồng Ánh đã thật sự chinh phục biên kịch, đạo diễn cũng như khán giả.

Với diễn xuất tự nhiên, cùng sự khắc họa chân thật nội tâm nhân vật, sự có mặt của Hồng Ánh cũng như NSƯT Quốc Trọng thật sự là một thành công của “Cây táo nở hoa”.

Hiện “Cây táo nở hoa” đã chiếu được già nửa và tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội vì yếu tố kịch bản. Nhiều khán giả không ủng hộ việc biên kịch và đạo diễn để cho nhân vật Ngọc chịu quá nhiều đau khổ lên đến đỉnh điểm cũng như nhiều tình tiết phi lý. Đáp lại, đạo diễn Thạch Thảo cho biết những tình tiết ấy chính là nút thắt, mở giải quyết vấn đề về sau nên khuyên khán giả hãy cứ bình tĩnh xem phim.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.