Quỷ đỏ nhận "gáo nước lạnh" trên thị trường chuyển nhượng

Dù đang nỗ lực rất nhiều nhưng BLĐ Quỷ đỏ liên tục bị làm khó trên bàn đàm phán chuyển nhượng cầu thủ.

Trong nỗ lực tăng cường hàng thủ, BLĐ Quỷ đỏ đang rất nỗ lực để đem về cho HLV Ole Solskjaer một trung vệ đẳng cấp và cái tên hàng đầu được nhắm tới là Paul Torres. HLV Ole Gunnar Solskjaer đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của ngôi sao thuộc biên chế Villarreal. Ở tuổi 24, Solsa tin rằng Torres hoàn toàn có thể kết hợp với Harry Maguire để tạo nên sự ổn định lâu dài cho hàng phòng ngự Quỷ đỏ.

Quỷ đỏ nhận
Torres

Mặc dù vậy, theo nguồn tin từ tờ Sport, ban lãnh đạo Villarreal nhanh chóng khước từ lời đề nghị chuyển nhượng hậu vệ này của Quỷ đỏ. Nhà ĐKVĐ Europa League tuyên bố sẽ không đàm phán và chỉ chia tay Torres nếu Quỷ đỏ chi 51 triệu bảng - mức phí phá vỡ hợp đồng của trung vệ này. Đây là điều rất khó khăn bởi trong bối cảnh tất cả các CLB đều đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, việc chi ra 51 triệu bảng cho một cầu thủ ở dạng tiềm năng như Torres là một mạo hiểm cực lớn.

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.