Holywood chấn động vì Britney Spears khai bị đối xử như nô lệ

Cả kinh đô điện ảnh Holywood đang chấn động khi "công chúa nhạc Pop" một thời khẳng định, cô đang bị chính gia đình của mình đối xử tệ hơn cả nô lệ.

Bài phát biểu qua điện thoại của Brit trước thẩm phán Brenda Penny của tòa án Los Angeles để yêu cầu tòa án ra lệnh chấm dứt quyền bảo hộ đã áp đặt lên cô 13 năm qua đã gây chấn động Holywood.

Holywood chấn động vì Britney Spears khai bị đối xử như nô lệ
Britney Spears

Britney chia sẻ:" Thưa quý tòa, khi tôi nói rằng tôi ổn và tôi hạnh phúc, đó hoàn toàn là lời nói dối. Thực ra, tôi mất ngủ, tôi trầm cảm và tôi chỉ muốn được lắng nghe. Tôi muốn cuộc sống của tôi quay trở lại. Đã 13 năm rồi, từng đó thời gian đã quá đủ rồi. Tôi muốn được chọn luật sư đại diện. Đây có thể là cơ hội duy nhất tôi được nói chuyện với toà và tôi muốn kháng cáo. Lý do mà tôi có mặt ở đây hôm nay là để chấm dứt quyền bảo hộ này. Tôi chẳng làm gì sai, và tôi cũng không cần làm việc theo ý muốn của ai.

Tất cả những người này (gia đình của Britney) đã làm rất, rất tốt trong việc bóc lột tôi. Tất cả bọn họ xứng đáng ngồi tù. Quyền bảo hộ này đã bị lợi dụng. Tôi muốn ra ngoài, gặp gỡ bạn bè. Tôi muốn lập gia đình, tôi muốn kết hôn. Tôi muốn sinh con nữa, nhưng không thể, bởi họ đã cấy que tránh thai vào người tôi, và ngăn cản tôi gặp bác sĩ để lấy chúng ra. Tôi muốn mọi thứ chấm dứt. Tôi muốn những đồng tiền tôi lao động chân chính để kiếm ra quay trở lại với tôi, và thật lòng, tôi muốn kiện cả gia đình này.

Để chuẩn bị cho các show diễn,tôi luyện tập 4 ngày một tuần... Tôi biên đạo phần lớn, dạy các vũ công nhảy vũ đạo mới. Tôi làm mọi thứ rất nghiêm túc, có hàng đống video quay tôi luyện tập. Tôi không làm tốt mà làm xuất sắc, dẫn đầu 16 vũ công luyện tập. Nhưng ngay khi tôi từ chối thực hiện một động tác nhảy, cả đội dừng lại rồi họp bàn, tuyên bố là tôi có vấn đề sau đó thông báo với bác sĩ Benson (chuyên gia trị liệu) là tôi không hợp tác.

Tôi không phải nô lệ, tôi là ca sĩ và tôi được quyền từ chối động tác nhảy và mà tôi nghĩ là không phù hợp chứ? Sau đó tôi cảm thấy việc tập luyện cho show diễn mới là quá sức và tôi cần nghỉ ngơi, tôi bảo trợ lý tôi sẽ không thực hiện nữa. 3 ngày sau, bác sĩ của tôi kê đơn thuốc mới cho tôi, và bắt tôi uống lithium. Lithium là một loại thuốc rất, rất mạnh và hoàn toàn khác so với những gì tôi từng sử dụng. Bạn có thể bị suy nhược tinh thần nếu uống quá nhiều hay uống nó lâu hơn 5 tháng. Nhưng bác sĩ vẫn kê đơn và tôi cảm thấy như bị say xỉn mỗi ngày".

Cô nói những lời cuối trước tòa: "Tôi xứng đáng có được một cuộc sống. Tôi đã làm việc cả đời. Tôi xứng đáng được nghỉ 2-3 năm và làm những gì tôi muốn. Tôi ước tôi có thể nói chuyện điện thoại với tòa mãi mãi, vì khi tôi rời cuộc gọi, tôi sẽ chỉ nghe thấy "không, không, không, không". Tôi thấy mình bị bao vây, bắt nạt, bị bỏ rơi và đơn độc. Tôi xứng đáng có những quyền giống như mọi người: có con, có gia đình và hơn thế nữa".

KH

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.