Hai học sinh “trường làng” chinh phục sân chơi Toán Quốc tế

Nguyễn Đình Tùng và Nguyễn Thu Huyền, hai học sinh lớp 11 Trường THPT Tam Dương cùng góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi Toán học quốc tế Burgas. Ít ai biết rằng, hai em được sinh ra trong gia đình nông thôn ở xã Đồng Tĩnh và học “trường làng”, nhưng thành tích học tập thì “siêu khủng”, khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ.

Học sinh “trường làng” tham dự cuộc thi Toán học quốc tế…

Nhà giáo Phan Hồng Hiệp – Hiệu trưởng trường THPT Tam Dương, ngôi trường có 2 học trò Nguyễn Đình Tùng và Nguyễn Thu Huyền theo học, và cùng lúc giành vé tham dự cuộc thi Toán học quốc tế, cho biết: Năm học 2020 - 2021, 16 học sinh khối 10 và 11 Trường THPT Tam Dương tham dự vòng sơ loại cuộc thi Toán học quốc tế Burgas thì cả 16 em đều đạt giải. Trong đó, có 5 em đạt giải Vàng khu vực miền Bắc.

Ở vòng thi quốc gia, 2 học sinh Nguyễn Đình Tùng và Nguyễn Thu Huyền của nhà trường đã xuất sắc góp mặt trong danh sách 5 thành viên khối 11 của đội tuyển Việt Nam tham dự đấu trường Toán học Châu Á (Asia International Mathematical Olympiad (AIMO)). Đây là đấu trường tranh tài Toán học quốc tế uy tín và lớn bậc nhất châu Á dành cho học sinh phổ thông, được tổ chức thường niên từ năm 2012 bởi Ủy ban Điều hành AIMO Quốc tế, thuộc Hiệp hội Olympic Toán học châu Á.

Hai học sinh “trường làng” chinh phục sân chơi Toán Quốc tế
Nguyễn Đình Tùng và Nguyễn Thu Huyền học sinh lớp 11 trường THPT Tam Dương Vĩnh Phúc là hai gương mặt tham cuộc thi Toán học quốc tế năm học 2020 - 2021 diễn ra hồi cuối tháng 5-2021.

Đấu trường quốc tế trước đây gần như là sân chơi dành riêng cho các trường chuyên. Nhưng, bằng sự nỗ lực của mình các em học sinh Trường THPT Tam Dương đã khẳng định hoàn toàn có thể tham gia sân chơi quốc tế một cách công bằng. Các em đã đem lại niềm tự hào cho bản thân nói riêng và nhà trường nói chung. Đem lại cảm hứng cho học sinh các trường THPT không chuyên khác trong và ngoài tỉnh.

Chia sẻ về cuộc thi vừa diễn ra, Huyền và Tùng cho biết, đề thi vòng sơ loại khá vừa sức cộng thêm chút may mắn nên các em lọt vào danh sách thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi này. Đây là trải nghiệm và cũng là dịp để đúc kết kinh nghiệm cho các em cũng như các bạn khác có đam mê toán học, muốn tranh tài ở các kỳ thi do nước ngoài tổ chức.

Theo chia sẻ của hai em, ngoài kiến thức môn Toán, thì việc cần thiết là trau dồi vốn kiến thức tiếng Anh, nhất là những từ vựng chuyên ngành. Việc hiểu rõ đề thi sẽ giúp thí sinh có nhiều thời gian làm bài, và đạt kết quả tốt hơn.

Mơ ước của 2 học trò nghèo…

Được biết, trước khi đến với kỳ thi Toán học quốc tế Burgas, Nguyễn Thu Huyền từng 5 lần giành Huy chương Vàng Violympic Toán quốc gia cùng vô số giải thưởng cấp tỉnh, cấp huyện. Ẩn sau dáng vẻ cao, gầy tưởng chừng mảnh mai yếu ớt của cô học trò Nguyễn Thu Huyền, là nghị lực phi thường và niềm đam mê mạnh mẽ với toán học. Nguyễn Thu Huyền là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Hoàn cảnh gia đình làm nông nghiệp, nên sau những buổi học, em vẫn thường xuyên ra đồng giúp đỡ bố mẹ. Chuyện cơm nước cũng như dạy dỗ hai đứa em học hành cũng được bố mẹ giao phó cho Huyền.

Huyền tâm sự, năm cấp 2 em học tại Trường THCS Đồng Tĩnh, em có ước mơ thi vào trường chuyên Vĩnh Phúc nhưng trường cách xa nhà, cùng với hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nên em quyết định thi và học tại Trường THPT Tam Dương. Sinh ra ở quê nên với Huyền, những việc đồng áng như cấy, gặt hay các công việc khác của nhà nông em đều biết làm. Vừa học tập vừa giúp đỡ bố mẹ đã trở thành thói quen và niềm vui của em.

Hai học sinh “trường làng” chinh phục sân chơi Toán Quốc tế
Ngoài những lúc học tập, Huyền còn tự giác chăm chỉ đỡ đần bố mẹ việc nhà việc cửa, chăm sóc hai em nhỏ.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Huyền cho biết, hằng ngày em chủ yếu học vào buổi tối. Sau các bài học trên lớp là thời gian em tìm kiếm các đề thi trên mạng sau đó luyện cách giải. Vì ham thích học Toán nên có những ngày mải mê, em học đến 1 – 2 giờ sáng mới dừng.

Ban đầu, khi mới tiếp xúc với các đề thi Toán học của quốc tế, em cùng các bạn khá bỡ ngỡ vì đề ra thiên về toán tư duy và sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Do đó, em vừa phải giải toán vừa tăng cường ngoại ngữ nhất là với các từ vựng tiếng Anh chuyên về Toán học.

“Ở Trường THPT Tam Dương, em được thầy cô và bạn bè quan tâm, quý mến nên em gặp rất nhiều thuận lợi. Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm của em cũng là người đam mê về Toán học nên ngay từ khi vào trường thầy đã chỉ bảo và tạo nhiều cơ hội cho chúng em được nghiên cứu, tiếp xúc với các cuộc thi mang tầm quốc gia và quốc tế. Đó là lý do để em có được thành tích như ngày hôm nay. Em mong muốn sau này sẽ thi đỗ vào một trường đại học tốp đầu để có thể giúp đỡ gia đình” - Huyền bày tỏ ước mơ.

Còn đối với Nguyễn Đình Tùng, ngoài sở thích học Toán, em cũng thường xuyên sắp xếp thời gian để giao lưu thể thao, đặc biệt là đá bóng với bạn bè. Với Tùng, chơi cùng các bạn là niềm vui và giúp em xả stress sau những giờ học căng thẳng.

Tùng là con cả trong gia đình có bố mẹ làm công nhân khu công nghiệp. Do bố mẹ thường xuyên đi làm về muộn nên ở nhà, ngoài dạy em học thì việc nấu cơm, rửa bát cũng là “chuyện vặt”, đối với cậu chàng.

“Việc rửa bát không khó, mà con trai rửa bát không phải chuyện để các bạn trêu đùa. Ở nông thôn, giúp được việc gì để bố mẹ khỏi vất vả là việc nên làm. Em nghĩ, các bạn cùng trang lứa với em đều làm việc đó cả…” – Tùng cho biết.

Hai học sinh “trường làng” chinh phục sân chơi Toán Quốc tế
Nguyễn Đình Tùng trổ tài giúp đỡ bố mẹ trong việc nội trợ...

Trước khi tham dự kỳ thi Toán học quốc tế năm học 2020 - 2021, Tùng từng thi học sinh giỏi vượt cấp môn Toán lớp 12 và giành giải Khuyến khích. Trước đó, em cũng đạt được nhiều giải cấp huyện trong các năm cấp 1 và cấp 2.

“Năm nay, thời gian diễn ra vòng loại cuộc thi Toán học quốc tế Burgas trùng với thời gian chúng em thi cuối kỳ II nên việc ôn tập khá vất vả. Em và bạn Huyền thường ôn tập dưới sự giúp đỡ trực tuyến của thầy Nguyễn Quang Huy vào các buổi tối muộn hằng ngày. Hơn nữa, thời gian công bố kết quả vòng loại là ngày 25-5, đến ngày 27 thì công bố danh sách đội tuyển tham dự vòng thi quốc tế và ngày 29 là ngày thi chính thức. Chính vì vậy, việc ôn tập của chúng em cho ngày thi chính thức rất ngắn. Tham dự cuộc thi là trải nghiệm quý giá với em và các bạn. Em cũng tích lũy cho mình một chút kinh nghiệm để truyền đạt cho các bạn sau này muốn tham gia cuộc thi.” - Tùng cho biết.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Tùng cho biết em sẽ cố gắng học tập để thi đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là ngôi trường em ấp ủ mơ ước được ghi danh học tập từ lâu. Ngoài ra, em cũng muốn sau này có được cơ hội để tiếp tục nghiên cứu về Toán học.

Sỹ Hào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.