Xuyến xao mùa hoa khế đơm bông

Một sớm mùa hạ, cô bạn đồng nghiệp chợt thốt lên: “Ôi, hoa khế đã nở kìa chị ơi...”. Tôi bất giác đưa ánh nhìn về phía cuối hành lang và bắt gặp cả một vòm hoa tím sẫm bừng nở tự khi nào.

Lặng ngắm những cánh hoa khế nhỏ xinh vui đùa trong gió, bao hoài niệm xuyến xao thốt nhiên trở về trong tâm trí.

Tuổi thơ tôi gắn liền với khoảng sân nhỏ có cây khế mẹ trồng gần bể nước mưa. Khi tới mùa, nụ khế li ti xuất hiện chi chít trên khắp các cành lớn, cành nhỏ. Chỉ sau vài trận mưa rào, nụ hoa lớn nhanh như thổi. Và rồi đến một ngày, hoa khế bung nở. Lạ lắm nhé, cành và bông khế đều mặc chiếc áo chuyển từ tím hồng đến tím sẫm.

Từng chùm, từng chùm hoa đan vào nhau tựa như những chiếc đèn lồng đính trên vòm lá xanh mát. Đêm trăng mùa hạ, cả xóm thường quây quần trước hiên nhà tôi trò chuyện thật thân tình, vui vẻ. Đôi khi, vài cánh hoa mỏng manh nương theo làn gió rơi cả vào chén trà xanh, vương lên tóc các bà các mẹ, nhẹ nhàng phủ đầy trên sân. Lũ trẻ chúng tôi thi nhau gom cánh hoa khế chơi đồ hàng với nhau.

Xuyến xao mùa hoa khế đơm bông
Ảnh minh họa

Sau này, tôi di chuyển khá nhiều nơi và cũng có kỷ niệm thú vị với cây khế. Còn nhớ, khi gia đình tôi chuyển về nơi ở mới, có một cây khế bỗng nhiên mọc trên bồn đất sau nhà. Mẹ chồng tôi bảo: “Chắc là do chim tha hạt về đấy con. Cây khế trồng bằng hạt sẽ cho quả bền hơn khế chiết cành”. Mỗi khi chiều xuống, tôi thường tưới nước vo gạo cho cây. Chỉ có vậy thôi mà cây dần lớn, tỏa bóng mát trùm cả khoảng sân sau nhà.

Cây trồng mấy năm chưa ra quả, tôi thoáng chút buồn. Và... sau một đợt đi công tác, khi trở về, tôi giật mình ngạc nhiên khi thấy những bông khế đầu tiên đã trổ đầy cành. Tôi đứng lặng, ngắm những cánh hoa nhuộm tím hiên nhà trong buổi chiều muộn, chợt thấy tâm trí dịu lại sau bao áp lực mưu sinh.

Khế được trồng ở khá nhiều nơi. Dù ở đâu, cây cũng dễ thích nghi, tự tìm cách phù hợp thổ nhưỡng để phát triển. Cơ quan tôi trồng một vài cây khế rải rác trong khuôn viên. Cây khế gần phòng làm việc của chúng tôi khá đặc biệt. Từ mặt đất, cây vươn lên đúng tầng hai thì bắt đầu tỏa tán.

Mỗi khi làm việc căng thẳng, chúng tôi thường thả mắt ngắm nhìn những cành hoa tim tím nhỏ xinh vờn trong gió. Nắng lấp lánh trốn tìm trên những đóa hoa tím sẫm phớt trắng ẩn hiện trong lá xanh rời rợi đẹp đến nao lòng.

Mùa hoa khế mang đến cho tôi những cung bậc thăng trầm cảm xúc khác nhau. Có chút bất ngờ, háo hức đón chờ khi ngắm nhìn nụ khế bắt đầu xuất hiện trên cành.

Có niềm vui bừng dậy khi hoa khế rộ nở đầy cành. Nhưng trên tất cả, là sự an nhiên tự tại khi ngắm nhìn những cánh hoa nhỏ xinh rụng xuống, chuyển mình thành quả như quy luật tất yếu của lẽ vô thường. Vòng xoay của thời gian thật nhanh, thấm thoắt lại đã đến mùa hoa khế đơm bông...

Vy Anh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.