Giấu ma túy rất tinh vi nhưng vẫn bị Cảnh sát 141 lật tẩy

Đấu tranh khai thác nóng, người đàn ông khai tên Lê Văn Ngọc, SN 1987, HKTT ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Về số tang vật trên, Ngọc khai nhận là ma túy đá và hồng phiến của mình...

Tối 14-6, tổ công tác đặc biệt Y30/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Từ Nguyên Nghĩa làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm tại nút giao thông Khuất Duy Tiên – Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Khoảng 19g30, một người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH Model mang BKS 29V7-065.99 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Tại chốt, người đàn ông thay đổi sắc mặt, tỏ ra lo lắng vì một điều gì đó những vẫn khẳng định rằng “em không có gì đâu”.

Giấu ma túy rất tinh vi nhưng vẫn bị Cảnh sát 141 lật tẩy
Số ma túy tổ công tác phát hiện Ngọc giấu dưới tay cầm phía sau xe

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và nghiệp vụ nhạy bén, cán bộ tổ công tác đã kiểm tra kỹ chiếc xe, phát hiện ở dưới tay cầm phía sau xe có 1 bọc nilon màu đen được dán rất chắc chắn, nhìn qua sẽ không phát hiện ra được. Mở bọc nilon ra, bên trong có 1 gói nilon màu trắng chứa chất tinh thể màu trắng, 1 túi nilon khác chứa nhiều viên nén màu hồng và màu xanh nghi là hồng phiến.

Đấu tranh khai thác nóng, người đàn ông khai tên Lê Văn Ngọc, SN 1987, HKTT ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Về số tang vật trên, Ngọc khai nhận là ma túy đá và hồng phiến của mình.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện cùng tang vật về Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Mận

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.