Gã đàn ông "có tật giật mình"

Ngay khi nhìn thấy lực lượng 141 làm nhiệm vụ phía trước, Lê Huy Sơn đã hoảng hốt tăng ga bỏ chạy. Song, đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế.

Vào khoảng gần 20g00 tối 11-6, khi đang thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông tại nút giao thông Tố Hữu – Vạn Phúc, quận Hà Đông, tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội do Đại úy Từ Quang Bách chỉ huy đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy, lưu thông trên đường Tố Hữu có biểu hiện nghi vấn.

Gã đàn ông
Đối tượng Sơn bị lực lượng 141 khống chế tại chỗ

Ngay sau đó, tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, ngay khi thấy bóng dáng cảnh sát phía trước, người đàn ông bất chấp hiệu lệnh, liền tăng ga bỏ chạy, hòng thoát thân. Trước tình thế đó, tổ công tác đã triển khai đội hình, nhanh chóng khống chế, quật ngã đối tượng.

Tại chốt, qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi quần bên trái phía trước có một tờ tiền mệnh giá 2000 đồng, bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy. Khai thác nóng, đối tượng khai nhận số ma túy này, anh ta mua về để sử dụng. Danh tính đối tượng được làm rõ là Lê Huy Sơn, SN 1991, HKTT tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng cùng tang vật sau đó đã được tổ công tác Y11/141 bàn giao về Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Mận

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.