![]() |
Thực hiện các khâu cuối cùng để cử tri tham gia bỏ phiếu |
Có mặt tại khu vực bầu cử số 5, thôn 5 từ rất sớm, phóng viên đã ghi nhận sự trang nghiêm nhưng không kém phần háo hức của thành viên của tổ bầu cử. Không ít những cử tri đã sớm có mặt ở đây, ai cũng mong mình là một trong những người đầu tiên được lựa chọn, bầu những đại biểu có tài, có đức, đại diện cho nguyện vọng, ý chí của người dân.
![]() |
Người dân đến từ rất sớm để bỏ phiếu bầu cử |
Ngay sau giờ khai mạc, chị Nguyễn Thị Tuyết, thôn 2, thuộc khu vực bầu cử số 2 đã sớm có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri. Chị cho biết, gia đình chị còn 2 con cũng đã đến tuổi bầu cử.
“Các con có nhờ mẹ đi bầu cử… hộ. Nhưng tôi cho rằng, việc bầu cử là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân, các con cũng không ngoại lệ. Việc cho các con đến và thực hiện nhiệm vụ của mình cũng là một cách giáo dục để các con nhìn nhận, có cơ hội tìm hiểu về các thể chế chính sách của đất nước, đồng thời cũng là một cách để các con có trách nhiệm với mọi hành động của mình hơn.” – chị Tuyết nói.
![]() |
Khu vực kiểm soát y tế. |
Cũng rất vui vẻ có mặt ở khu vực bỏ phiếu của thôn mình, chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn 3 xã Ninh Hiệp, cho biết chị vốn chủ yếu làm việc và kinh doanh ở Hà Nội, thế nhưng chị vẫn sẽ luôn chọn Ninh Hiệp để thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình.
“Mặc dù thời gian tôi có mặt ở con phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm nhiều hơn là ở trên quê hương Ninh Hiệp. Cũng ghi nhận nhiều sự chuẩn bị, không khí cũng như sự hoành tráng của các điểm bầu cử trên các con phố… Mà không hiểu sao khi về bỏ phiếu ở quê vẫn thấy náo nức, vui vẻ hơn. Mặc dù đã qua rất nhiều lần bầu cử, nhưng lần này tôi vẫn thấy khác.” – chị nói.
Theo chị Nguyệt phân tích, có lẽ cái khác, cái náo nức của chị bắt đầu từ việc chứng kiến Đảng, Chính phủ, cùng các cấp chính quyền chung tay vượt qua 3 đợt đại dịch vừa qua. Và hiện giờ đang tiếp tục kiên cường với đợt dịch thứ 4.
“Nhìn ra thế giới, mặc dù kinh tế của chúng ta chưa bằng, nhưng trong dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tôi tin rằng Việt Nam đã có một vị thế khác.” –chị vui vẻ.
Đến 10g sáng ngày 23-5, theo thông tin từ các khu vực bầu cử, hầu hết các cử tri đều đã đến và thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử của mình. Việc kiểm soát y tế không khiến mọi người cảm thấy chậm trễ hay mất vui.
“Cử tri lớn tuổi nhất của xã là cụ Nguyễn Thị Hòa, năm nay 96 tuổi, thuộc thôn 8 xã Ninh Hiệp cũng là một trong những người đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri”, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp cho biết.
Theo đó, cử tri của toàn xã Ninh Hiệp là 12.352 người, với 9 đơn vị bầu cử, tương ứng với 9 thôn. Trước đó, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đã được thực hiện qua hệ thống truyền thanh, qua các hội nghị của xã, qua các đoàn thể.
“Cụ thể, Đài truyền thanh xã xây dựng 12 chương trình tuyên truyền về bầu cử với 24 tin, thời lượng 840 phút, 60 phút tuyên truyền tài liệu, 4 chương trình chuyên đề với thời lượng 120 phút…” cũng theo ông Tuấn, cùng với các phương thức tuyên truyền khác, việc tuyên truyền qua Đài truyền thanh xã vẫn luôn phát huy tác dụng.
Ngoài những khu vực bầu cử cố định, UBND xã còn có những hòm phiếu lưu động để phục vụ những cử tri đang cách ly.
Minh Dương
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/di-bau-cu-cung-la-co-hoi-de-lop-tre-co-co-hoi-tim-hieu-ve-cac-the-che-chinh-sach-cua-nha-nuoc-240708.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.