Con đường làm lại cuộc đời của nam phạm nhân từng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Từng tốt nghiệp đại có tiếng ở Hà Nội và có một công việc ổn định, nhưng vì tham, Lê Thanh Tú, SN 198​​​​6, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã lừa đảo chiếm đoạt của bị hại một số tiền lớn. Nhận mức án 16 năm tù giam, Tú rất ân hận nhưng mọi thứ đã muộn...

Gặp Lê Thanh Tú khi nam phạm nhân này đang cải tạo ở trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an), Tú bảo mình đang lao động, cải tạo ở đội văn nghệ của phân trại, nhưng với anh ta, những tháng ngày qua là những chuỗi ngày không thôi ân hận và nuối tiếc.

Lòng tham làm mờ đôi mắt...

Theo lời phạm nhân Lê Thanh Tú thì anh ta là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Ngay từ nhỏ, Tú đã có nhiều năng khiếu làm những người thân hài lòng. Anh ta từng tham gia nhiều cuộc thi văn nghệ của trường và đạt được những thành tích cao. Cuộc đời của Tú những năm đầu đời như được trải thảm, với năng lực sẵn có và nền tảng giáo dục của gia đình, Tú dễ dàng thi đậu vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội với số điểm cao. Những năm tháng học đại học, Tú tiếp tục đóng góp cho lớp, cho trường những tiết mục văn nghệ đáng nhớ.

Hơn 4 năm đèn sách, Tú tốt nghiệp đại học và dễ dàng xin được vào một đơn vị có tiếng. Nhưng một thời gian sau, Tú ra ngoài, cùng với nhóm bạn thành lập công ty chuyên xây dựng, có thêm chức năng tư vấn tài chính, dự án, thi công. Ban đầu, công việc của Tú cũng các bạn khá thuận lợi và cùng thời điểm này, anh ta cũng đã xây dựng gia đình. Người vợ của Tú là một cô gái xinh xắn và cũng khá giỏi giang. Hạnh phúc của Tú được nhân lên gấp bội khi ngay năm sau, một em bé chào đời. Tiếng cười, tiếng nói trẻ thơ khiến cho gia đình Tú thêm phần rộn rã. Cứ tưởng, có vợ đẹp, con khôn, công việc túc tắc, ổn định, Tú sẽ chăm chỉ chịu khó vun đắp. Nào ngờ, khi công việc có phần thăng tiến, Tú có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tác liên quan về xây dựng. Trong số đó, qua giới thiệu, Tú quen với anh Phan Văn Hoàng, SN 1970, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An, đang làm việc ở Lào. Gặp anh Hoàng, Tú tự giới thiệu đang làm ở Văn phòng Chính phủ.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2012, anh Hoàng có nhu cầu mua đất ở Hà Nội để làm nhà ở cho con trai ra học đại học nên đã nhờ Tú tìm mua hộ đất. Khoảng giữa tháng 2-2012, Tú được anh Phan Văn Hoàng ủy quyền mua hộ 2 thửa đất nông nghiệp của gia đình anh Đặng Văn Hòa (SN 1971, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) và ông Đào Đăng Chòe (SN 1939, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm). Ngày 30-3-2012, Tú làm xong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho anh Hoàng. Tú được ông Chòe, anh Hòa với tư cách chuyển nhượng ký 2 GCNQSD 2 thửa đất nông nghiệp có diện tích 269m2 + 162m2 = 431m2. Sau khi mua 2 thửa đất nông nghiệp trên, Tú biết 2 thửa đất đó được UBND huyện Từ Liêm ra thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia. Do Tú có ý định chiếm đoạt tài sản của anh Hoàng nên Tú yêu cầu anh Hoàng chuyển tiền cho anh ta để làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 2 thửa đất nông nghiệp trên thành đất ở.

Con đường làm lại cuộc đời của nam phạm nhân từng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Phạm nhân Lê Thanh Tú trong một chương trình văn nghệ

Để anh Phan Văn Hoàng tin và chuyển tiền cho Tú, anh ta đã làm giả phần chứng thực của chính quyền địa phương trên 2 giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 2 gia đình bán đất nông nghiệp cho anh Hoàng bằng cách nhờ anh Phạm Quang Biên là luật sư ký và đóng dấu Cty luật TNHH Thiên Nhân vào GCNQSD 2 thửa đất nông nghiệp và tự viết phần chứng thực, cắt dán hình con dấu của UBND xã Trung Văn và chữ ký của một Phó chủ tịch UBND xã Trung Văn vào dưới phần chữ viết chứng thực. Tú tiếp tục photto ra 2 bản giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất để có đủ hình con dấu và phần chứng thực rồi Fax sang nước Lào cho anh Hoàng. Do không biết 2 giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp Tú làm thủ tục mua hộ mình đã bị làm giả nên ngày 16 và 17-5-2012, anh Hoàng đã gửi về cho Tú 2,5 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Tú đưa cho anh Trần Anh Thơ 300 triệu đồng nhờ đi hỏi thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 2 thửa đất trên sang đất ở, nhưng không làm được. Sau đó anh này cũng đã chuyển lại cho Tú số tiền trên. Còn lại số tiền 2,2 tỷ đồng, Tú đã dùng để chi tiêu cá nhân.

Với hành vi trên, Lê Thanh Tú đã bị truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã bị bắt vào ngày 26-12-2014.

Xét thấy, hành vi phạm tội của Tú là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây lo lắng, bất bình trong quần chúng nhân dân, vì vậy, toà đã tuyên phạt Lê Thanh Tú mức án 16 năm tù giam.

Những khúc hát xua tan lỗi lầm...

Trải qua quá bình bắt giam, xét xử, đến năm 2017, Lê Thanh Tú đã về trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an) cải tạo. Do có khả năng về văn nghệ nên Tú được thi hành án ở đội Văn hoá. Không những tham gia văn nghệ, ở đội này Tú còn có năng khiếu làm báo tường, phổ nhạc cho nhiều bài hát.

Qua thời gian cải tạo, phạm nhân Lê Thanh Tú có thành tích cải tạo tốt nên được ban cán bộ tin tưởng giao công tác trưởng ban văn hoá, tổng hợp tình hình chung trong phân trại, tổng hợp thi đua.

Tâm sự với phóng viên trong trại giam, phạm nhân Lê Thanh Tú bảo rằng, không những làm công tác chuyên môn, Tú còn đang cùng với những phạm nhân trong đội chuẩn bị cho các tiết mục để tham gia cuộc thi “Tiếng hát tình đời” trong trại giam. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, nên chương trình này đang tạm hoãn và thời điểm thích hợp trại giam và cụm tổ chức lại, anh ta và các phạm nhân khác sẽ tiếp tục tham gia.

Cũng theo lời phạm nhân Lê Thanh Tú thì dù ở trong trại giam, được ban cán bộ ưu ái, tạo điều kiện cho làm những công việc đúng sở trường của mình, nhưng trong sâu thẳm, anh ta vẫn thấy buồn. Bởi xưa kia, Tú từng có một gia đình khiến nhiều người ước mơ, vậy mà anh ta không biết giữ lấy. Giờ đây, gia đình ấy tan đàn xẻ nghé hết cả. Bố thì mất, mẹ cô quạnh ở quê, còn vợ của Tú cũng đã bỏ xứ vào miền Nam lập nghiệp. Chính vì vậy, những lúc buồn, Tú lại gửi gắm tâm hồn mình vào những bài hát để quên đi những sầu bi của cuộc đời. Và giờ, Tú mong mỏi sẽ cố gắng hết sức mình để mong được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm được trở về với mẹ và bù đắp cho con, cho gia đình...

Nguyễn Vũ – Hà My

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.