Tâm sự của nam phạm nhân từng cứu bạn tù trong một lần bị đuối nước

Phạm tội "Cố ý gây thương tích" và từng bị tuyên án 3,5 năm tù, Phùng Trung Kiên, SN 1999, trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có những lúc tưởng chừng như tương lai đã khép lại. Tuy nhiên, ở trong chính môi trường cải tạo lỗi lầm của mình, Kiên đã cùng những bạn tù cứu sống được người khác dưới áo sâu...
Không “ngủ quên” với khen thưởng

Gặp phạm nhân Phùng Trung Kiên tại trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an) vào những ngày cuối năm. Không khí trong trại giam lúc này cũng rộn ràng hơn bởi các đội, nhóm, các phân trại đang cùng nhau thi đua, lập thành tích báo cáo cuối năm. Nhưng ở một góc của bộ phận làm đậu phụ của trại giam, nhóm nam phạm nhân làm đậu phụ vẫn còn chia sẻ với nhau cái khoảnh khắc cứu người.

Tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Phùng Trung Kiên bảo rằng, ngoài việc làm đậu, Kiên còn đảm nhiệm công việc cắt cỏ, dọn dẹp khuôn viên trại giam. “Hôm ấy, khi đang dọn dẹp thì tôi nhìn thấy dưới ao có bàn tay chới với. Ngay lập tức, tôi hô hoán các anh em phạm nhân ở tổ dọn dẹp và làm đậu ở gần đó đến ứng cứu và trực tiếp tôi không ngần ngại phi xuống cứu nạn nhân mà không suy nghĩ đến nguy hiểm...”, phạm nhân Phùng Trung Kiên chia sẻ.

Sau hành động dũng cảm của mình, Kiên cùng một số bạn tù khác đã được khen thưởng vì có thành tích cứu người. Thế nhưng, tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Phùng Trung Kiên bảo rằng kể cả anh ta và các bạn tù khác “không ngủ quên trước khen thưởng” mà phải bắt tay ngay với công việc lao động của mình. Bởi chỉ có lao động, ngày về của Kiên cùng với các bạn tù mới ngắn lại. “Em đã có lỗi với mẹ, có lỗi với gia đình, vì vậy, trong sâu thẳm em chỉ mong cải tạo tốt, được vào vòng giảm án và sớm trở về, làm lại cuộc đời và chuộc lỗi với người thân...”, Kiên tâm sự

Phùng Trung Kiên là con út trong gia đình có 2 anh em trai, bố mẹ làm nông nghiệp. Thấu hiểu được hoàn cảnh, anh trai Kiên cũng cố gắng phấn đấu học hành và cũng tốt nghiệp phổ thông với tấm bằng khá. Tuy nhiên, Kiên lại không được như thế. Học hết lớp 9, anh ta nghỉ học và rẽ ngang con đường học hành. Nghỉ học ở lúc tuổi quá trẻ, khi bản thân chưa được trau dồi kỹ năng của cuộc sống, Kiên ra ngoài bươn trải.

Tuổi trẻ cộng thêm sự bồng bột, Kiên đã làm gián đoạn tương lai của mình mà xuất phát từ nguyên nhân đơn giản là va chạm giao thông. Đáng lẽ, với những người có học thức, sau va chạm, họ sẽ có cách hành xử khác. Nhưng với tính hung hãn, hiếu thắng của một nam thanh niên mới lớn, sau va chạm, Kiên đã dùng dao phóng lợn tấn công anh Nguyễn Ngọc Thái vào ổ bụng. Kết quả giám định thương tật cho thấy, anh Thái bị tổn thương 11% sức khỏe. Bị truy tố và sau đó bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích, Phùng Trung Kiên lúc ấy mới thực sự thức tỉnh. “Em không nghĩ tội của mình lại lớn như thế, bởi ban đầu cũng chỉ vì hiếu thắng của tuổi trẻ, để dương oai, lấy thành tích và đe dọa nạn nhân. Nhưng không ngờ em đã gây ra tội lớn...” phạm nhân Phùng Trung Kiên nói.

Sau một thời gian bị bắt và bị kết án 3,5 năm tù về hành vi trên, tháng 10-2019, Phùng Trung Kiên về trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an) cải tạo. Do án được xếp vào diện án nhẹ của phân trại nên phạm nhân Phùng Trung Kiên được lao động ở bộ phận làm đậu, dọn dẹp khuôn viên trại giam và cắt cỏ. “Với em, công việc vừa sức, bởi những gì ngoài cuộc sống chưa làm bao giờ thì vào đây, em học hỏi các anh bạn tù khác để hoàn thiện mình và để làm tốt công việc được giao. Vì vậy, từ ngày lên trại, em luôn đạt thành tích cải tạo khá, tốt...”, phạm nhân Phùng Trung Kiên kể.

Tâm sự của nam phạm nhân từng cứu bạn tù trong một lần bị đuối nước
Phạm nhân Phùng Trung Kiên tâm sự với PV trong trại giam

Phạm nhân Phùng Trung Kiên bảo rằng, bản thân anh ta, mặc dù có tội lỗi, nhưng cũng còn may mắn và hạnh phúc hơn những bạn tù khác, được gia đình, mẹ và anh trai thăm thường xuyên và hàng tháng. “Chính tình cảm của mẹ, của anh trai đã giúp tôi hiểu ra giá trị chân thực của gia đình, của tình mẫu tử, để cố gắng cải tạo làm lại cuộc đời...”, Kiên tâm sự

Quyết tâm cải tạo để sớm hòa nhập cuộc sống

Chia sẻ với PV, Thượng úy Lại Hữu Hiệp là quản giáo phụ trách trực tiếp đội của phạm nhân Phùng Trung Kiên cho biết: Sau khi tốt nghiệp, anh về công tác tại trại giam đến nay là 6 năm và đã phụ trách đội từ năm 2016. Điều may mắn là đội của Thượng úy Hiệp phụ trách đều là những phạm nhân có sức khỏe tốt và có án thấp. Đội hiện nay có 18 phạm nhân và người nhiều tuổi nhất sinh năm 1967, người trẻ tuổi nhất sinh năm 2000. Đánh giá về phạm nhân Phùng Trung Kiên, Thượng úy Lại Hữu Hiệp cho biết, Kiên cũng là một trong những phạm nhân có tuổi đời khá trẻ trong đội.

Tuy nhiên, có lẽ, trong quá trình lao động, cải tạo Kiên đã ý thức được những lỗi lầm của mình nên rất quyết tâm, không ngại khó ngại khổ. Vì vậy, trong khoảnh khắc lao mình xuống ao nước bẩn để cứu người, Kiên đã không ngần ngại. “Hành động dũng cảm của Kiên cùng bạn tù khác đã được đội ghi nhận, đề xuất BGT trại giam khen thưởng đột xuất. Mặc dù, khen thưởng so với bên ngoài không gì to tát, nhưng với những phạm nhân đang đối diện với mức hình phạt tù thì đó lại là món quà tinh thần vô cùng lớn...”, Thượng úy Lại Hữu Hiệp cho biết thêm.

Trong câu chuyện xoay vần, phạm nhân Phùng Trung Kiên bảo rằng, lúc lao xuống cứu người, trong thâm tâm chỉ nghĩ làm thế nào để cứu bạn tù nhanh nhất, chứ không còn nghĩ được đến ao sâu, nước bẩn hay mình cứu bạn thì sẽ được khen thưởng, nên cứ thế làm mà chẳng nghĩ gì. “Hôm đó là cuối giờ làm, em đang dọn dẹp thì nhìn thấy bàn tay chới với dưới ao, chẳng ngại ngần, em đã hô hoán nhóm anh em làm đậu gần đó và trực tiếp em đã nhảy xuống tiếp cận nạn nhân. Cùng lúc ấy có anh La và một số anh nữa nhảy xuống hỗ trợ...”, Kiên kể.

Theo lời phạm nhân Phùng Trung Kiên, ao nơi phạm nhân kia gặp nạn ngay cạnh nơi đội phạm nhân của Kiên lao động. Hàng ngày nước thải từ việc làm đậu theo ống thoát chảy xuống đây sau đó sẽ theo các đập tràn chảy ra những ao nuôi cá xung quanh. Vì là nơi chứa nước nên cái ao này rất to và sâu. Vì vậy, tất cả mọi người đều biết điều đó nên mỗi khi xuống cầu ao rửa đồ đều rất cẩn trọng. Vậy mà hôm đó không hiểu vì sơ ý thế nào mà phạm nhân kia lại bị trượt chân xuống nước và có thể trong lúc hốt hoảng đã vùng vẫy khiến bản thân trôi ra xa.

“Làm được việc tốt, tôi chỉ tâm niệm một điều là sẽ góp thêm vào những việc khác, để bản thân tôi sửa chữa chính những lỗi lầm mình gây ra, sớm được giảm án và được về nhà, trở lại với cuộc sống và hòa nhập cộng đồng, bù đắp những thiệt thòi mà bản thân đã gây ra cho người thân và gia đình...”, nói rồi phạm nhân Phùng Trung Kiên xin phép chúng tôi và cán bộ đi sâu vào trong đội, tiếp tục công việc lao động, cải tạo của mình.

Nhìn cách đi đứng, ăn nói và những lời hứa của phạm nhân Phùng Trung Kiên, chúng tôi tin, nếu anh quyết tâm và được sự hỗ trợ của thầy, của người thân bao bộc, dang rộng vòng tay, chắc chắn nam phạm nhân này sẽ làm được...

Nguyễn Vũ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.