Gặp 141 nam thanh niên vội phân trần “Em chỉ là khách đi xe ôm…”

Tại chốt, thanh niên ngồi sau đút tay vào túi áo và thanh minh rằng “Em chỉ là khách đi xe ôm thôi, không có gì cả…”. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng mang theo ma túy...

Chiều 2-12-2020, tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng. Đến khoảng gần 14g00, phát hiện hai người đàn ông đèo nhau trên xe máy, có biểu hiện nghi vấn.

gap 141 nam thanh nien voi phan tran em chi la khach di xe om
Nguyễn Thành Tôn tại trụ sở Công an

Tổ công tác đã tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Tại chốt, thanh niên ngồi sau đút tay vào túi áo và thanh minh rằng “Em chỉ là khách đi xe ôm thôi, không có gì cả…”. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng trên giấu một gói bọc băng dính màu đen trong túi áo. Sau lớp băng dính là 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng và 5 viên nén màu hồng.

Đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên thừa nhận các gói nilon trên chứa ma túy đá và ma túy tổng hợp, anh ta mua với giá 500 nghìn đồng ở tỉnh Bắc Ninh về để sử dụng. Danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thành Tôn, SN 1992, trú tại xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tôn khai nhận, anh ta làm nghề thợ xăm hình và đã nghiện ma túy khoảng 3 năm nay.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về Công an phường Phố Huế tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy quy định của pháp luật.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.