Diễn viên Thiện Tùng: Bước lên sân khấu là “lên đồng”

Thiện Tùng được biết đến là nam diễn tài năng của điện ảnh, truyền hình và sân khấu Việt. Dù được giao các dạng vai nào, anh cũng đều tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả nhờ sự “lên đồng” trong diễn xuất.

Mới đây, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, Thiện Tùng xuất sắc giành 2 HCV danh giá tại 2 Liên hoan sân khấu tầm cỡ. Đây là động lực to lớn để nam diễn viên tiếp tục cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà.

Lột xác với vai phản diện đầu tiên trên sân khấu

Tháng 10 này, Thiện Tùng giành HCV nhờ vai diễn Đoàn Gia trong vở kịch “Trương Chi - Mị Nương”. Đây là vở kịch của Nhà hát Kịch Hà Nội mang tham gia Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 4 năm 2020. Vở kịch dựa trên tích truyện dân gian nổi tiếng Trương Chi - Mị Nương của Việt Nam. Vở kịch do nghệ sĩ Phùng Tiến Minh làm đạo diễn, tác giả kịch bản và thiết kế âm nhạc.

Thiện Tùng chia sẻ, Đoàn Gia là nhân vật được hư cấu, không có thật trong tích truyện. Đoàn Gia là con của một quan thượng thư đầu triều, đem lòng yêu nàng Mị Nương xinh đẹp nhưng lại không được đáp lại tình cảm. Trong một lần thi âm nhạc cùng Mị Nương, Đoàn Gia bị thua, liền bị Mị Nương “ép” quỳ xuống và nói: “Đoàn Gia ta là ếch ngồi đáy giếng…”.

Từ đó, tình yêu của Đoàn Gia dành cho Mị Nương chuyển thành lòng hận thù. Biết nàng yêu thích giọng hát của Trương Chi, Đoàn Gia liền tìm cách kết nghĩa anh em với Trương Chi, coi Trương Chi là lá bài giúp mình trả thù Mị Nương. Sau này, khi biết Trương Chi có gương mặt xấu xí, Mị Nương rơi vào đau khổ, tuyệt vọng vì nàng vốn yêu cái đẹp hoàn hảo.

Điều thú vị của Thiện Tùng trong vở kịch này chính là anh được thử sức đóng vai phản diện đầu tiên của mình trên sân khấu. Đây không chỉ là áp lực của riêng nam diễn viên mà còn là áp lực của cả ê-kíp vở kịch, đặc biệt là đạo diễn Phùng Tiến Minh. Bởi, Thiện Tùng thường ghi dấu ấn với hình tượng các nhân vật chính diện trên sân khấu.

Thế nhưng, Thiện Tùng đã chứng minh sự lựa chọn của đạo diễn cũng như quyết định nhận vai phản diện của mình là hoàn toàn chính xác. Anh đã có một vai diễn lột xác để rinh về tấm HCV cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô, góp phần giúp vở Trương Chi - Mị Nương của Nhà hát Kịch Hà Nội giành HCB.

Chia sẻ về lần đầu đóng vai phản diện này, Thiện Tùng cho biết, khán giả khi xem rất thích thú với nhân vật Đoàn Gia. Đây là nhân vật cầm trịch tiết tấu của vở kịch. Tất cả nhân vật trong vở diễn đều là những quân cờ dưới tay Đoàn Gia. Đoàn Gia xoay chuyển tình thế để đưa các nhân vật trở thành bi kịch của nhau.

Đến ngày tổ chức hôn lễ, hai nhân vật chính Trương Chi - Mị Nương mới biết được bộ mặt thật của Đoàn Gia nhưng đều đã quá muộn. Vốn là người yêu cái đẹp hoàn mỹ nên Mị Nương rất khó chấp nhận chồng của mình có gương mặt xấu xí như Trương Chi.

“Thông điệp của vở kịch mang đậm hơi thở cuộc sống thời đại. Cuộc sống không bao giờ hoàn mỹ cả, nếu mình không chấp nhận điều đó để cố gắng, trưởng thành thì mình rất dễ bị rơi vào bi kịch của chính bản thân mình. Yêu thương và thù ghét đôi khi rất mong manh. Nếu không biết dung hòa, chỉ vì hiếu thắng của bản thân thì có thể sẽ bị nhận những hậu quả khôn lường”, Thiện Tùng chia sẻ.

Áp lực rất lớn nhưng cũng là động lực để Thiện Tùng nỗ lực, thể hiện được tài năng biến hóa đa dạng. Thiện Tùng bảo anh đã phải tìm tòi, học hỏi rất nhiều từ cuộc sống, cùng với đó vận dụng những kỹ năng, kinh nghiệm trong diễn xuất để có một vai diễn hay dành tặng khán giả.

Theo Thiện Tùng, anh thích làm nhân vật này theo kiểu “không bình thường”. Đó là vẽ nên một nhân vật bí hiểm, khi vở kịch hạ màn, chân dung nhân vật mới hiện ra rõ nét nhất.

Trong phân đoạn đắt giá này, đôi mắt của Thiện Tùng long lên sòng sọc một cách đáng sợ, tất cả chỉ để thể hiện hết tính cách con người Đoàn Gia, ở đó có cả tình yêu, có cả hận thù, có cả đau đớn. Khiến khán giả “nổi da gà” trong những phân đoạn “đinh” của vở kịch càng chứng minh sự thăng hoa, lên đồng của Thiện Tùng trong diễn xuất, đồng thời tạo cảm giác “đã” cho khán giả khi xem.

dien vien thien tung buoc len san khau la len dong
Thiện Tùng trong vai Đoàn Gia, vở Trương Chi - Mị Nương. Ảnh: NVCC

“Ẵm” 2 HCV trong 3 tháng

Có lẽ, ít nghệ sĩ nào có được may mắn giành 2 HCV tại 2 Liên hoan sân khấu tầm cỡ, uy tín chỉ trong vòng 3 tháng như Thiện Tùng. Tháng 7 - 2020, Thiện Tùng đảm nhận vai chiến sĩ CA Thành - Đội trưởng đội CSĐT của một huyện trong vở kịch “Kẻ trộm” (được Nhà hát Kịch Hà Nội mang dự thi Liên hoan nghệ thuật Sân khấu toàn quốc hình tượng người chiến sĩ CAND lần 4 năm 2020).

Trớ trêu thay là Thành phải “đối đầu” với bố vợ tương lai khi ông này là lãnh đạo của một huyện, chuyên tham nhũng. Thành phải đứng giữa sự lựa chọn công việc và tình yêu. Với sứ mệnh của người chiến sĩ CA, phụng sự nhân dân, Thành sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư để bắt kẻ xấu vào tù.

Đây là một nhân vật nặng ký, có nhiều phân đoạn nội tâm khó nhưng Thiện Tùng đều làm rất tốt để khắc họa thành công hình ảnh người chiến sĩ CA dũng cảm, kiên cường trên mọi mặt trận, mang đến cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây cũng là vai diễn xuất sắc mang về tấm HCV danh giá đầu tiên cho Thiện Tùng trong lĩnh vực sân khấu.

Trước đó, Thiện Tùng từng giành được 2 HCB trong các Liên hoan sân khấu. Nam diễn viên tâm sự, những tấm huy chương chính là sự cố gắng của cả một tập thể. Càng được tin tưởng, anh càng phải cố gắng, đặc biệt làm mới mình để có những vai diễn hay.

Thiện Tùng hiện là Phó trưởng Đoàn kịch 1 Nhà hát kịch Hà Nội. Sở hữu gia tài đồ sộ với khoảng 30 phim điện ảnh và truyền hình, trên 10 vở kịch, cùng sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Với người nghệ sĩ tài hoa này, các vai diễn càng khó, anh càng muốn chinh phục. Đó là lý do mỗi lần bước lên sân khấu hay xuất hiện trên phim ảnh, khán giả lại thấy Thiện Tùng “lên đồng”, rất đỗi chân thật và đầy cảm xúc.

Hồng Giang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.